TÌNH THƠ MÂN CÔI


TÌNH THƠ MÂN CÔI

 

Thi ca cầu nguyện xin gửi đến quý vị chùm thơ Mân Côi của tác giả MẠC TRẦM CUNG. Năm Sự Vui- Năm Sự Sáng – Năm sự Mừng – Năm Sự Thương.
 
 
TÌNH THƠ MÂN CÔI

******


Tình yêu Mẹ mặn nồng tha thiết,
đã dạy cho cách biết giao hòa.
Nối lại tình nghĩa với Cha,
bao năm trót phạm sa đà vong ân.

Mẹ nhắn nhủ chuyên cần kinh nguyện,
dâng tâm tình hòa quyện tin yêu.
Lời kinh khoan nhặt sớm chiều,
hiệp thông hiến lễ huyền siêu ân tình.

Con quay về lời kinh sám hối,
quyết giã từ bóng tối u mê.
Đường ngay nẻo chính tìm về,
tâm hồn cải thiện tràn trề bình an.

Mẹ kêu gọi đàn con thơ dại,
cùng sẻ chia trọn trái tim hồng.
Gươm sầu nhức nhối đồng công,
yêu thương Mẹ nhận hiệp thông cứu đời.

Fatima, Mẹ mời con thảo,
hãy vâng lời dạy bảo Mẹ trao.
Hạt Mân Côi nhuộm máu đào,
Chúa thương trần thế đồi cao hiến mình.

Hoa thắm xinh lời kinh khấn nguyện,
hai mươi hoa mầu nhiệm tình thương.
Hoa lòng thầm lặng tỏa hương,
chiếc phao cứu hộ thoát đường trầm luân.
***

Năm Sự Vui
Th nhất thì ngắm:
Thiên thần truyền tin cho đức bà chu thai.
Ta hãy xin cho được ăn  khiêm nhường.

Mẹ ngỡ ngàng, sứ thần loan báo,
truyền tin vui, xao xuyến tâm hồn.
Lời chào trang trọng, kính tôn,
phận hèn tôi tớ, bồn chồn nghĩ suy.

Hồn trinh bạch biết gì nam tử,
lại hoài thai “Thánh Tử” cao quang?
Thiên sứ trình giải rõ ràng,
ý Cha muốn cứu trần gian tội tình.

Lòng sáng tỏ, bạch minh Thánh ý,
tiếng “Xin Vâng Thánh Chỉ”, khiêm cung,
Thiên đình tấu khúc nhạc mừng,
tiễn đưa “Cứu Chúa” nhập cung cứu đời.
***

Thứ hai thì ngắm:
Đức bà đi viếng bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Mẹ cưu mang “Ngôi Lời” Thiên Chúa,
mang hào quang, chan chứa tình yêu.
Rộn ràng nhịp bước sơn khê,
thăm người chị họ, phong nhiêu khối tình.

Dẫu gian nan hành trình vất vả,
Mẹ chẳng màng, vội vã ra đi.
Độc hành thân phận nữ nhi,
giúp người vượt cạn, hiểm nguy không sờn.

Mẹ sẻ chia nguồn ơn cứu độ,
như hoa thơm bộc lộ sắc hương.
Nhân loại nhận biết tình thương,
lời hứa cứu chuộc mở đường tái sinh.
***

Thứ ba thì ngắm:
Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


Đêm mong đợi bình minh ló dạng,
khắc khoải trông bao tháng năm dài.
Ơn trời ban ĐấngThiên Sai,
giải thoát dân tộc thái lai rạng ngời.

Gốc Giê-sê đâm chồi, nảy lộc,
búp măng non, hạt ngọc tinh khôi.
Mưa sa tuôn đổ ơn trời,
giáng trần, Con Chúa vào đời đêm đông.

Chốn tanh hôi, mục đồng kính viếng,
cảnh khó nghèo, cung tiến Hài Nhi.
Ba vua thờ lạy, tôn suy,
chiêm ngắm Thánh Tử từ bi cứu đời.
***

Thứ tư thì ngắm:
Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


Lề luật Chúa, vâng lời gìn giữ,
lễ dâng con thừa tự, tín trung.
Tim Mẹ ngọn lửa cháy bừng,
quyện dâng lên chốn cửu trùng uy linh.

Lời Simon thấu tình hiến tế,
lắm nhiêu khê, dâu bể cuộc đời.
Duyên cớ vấp phạm cho người,
gươm sầu xuyên thấu đáp lời xin vâng.

Mẹ đón nhận thăng trầm cuộc sống,
dẫu phong ba, dao động, nổi trôi.
Niềm tin phó thác ơn trời,
giữa bao nghịch cảnh dòng đời đổi thay.
***

Thứ năm thì ngắm:
Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


Bao lắng lo, xéo dày lòng Mẹ,
tim xót xa Con Trẻ lạc đâu.
Ba ngày tìm kiếm qua mau,
lửa nào đốt cháy nhiệm mầu trong tim.

Hồn đăm chiêu đắm chìm cầu nguyện,
gặp lại con lưu luyến, gẫm suy.
Thánh kinh trao đổi, uy nghi,
kinh sư kinh ngạc trí tri tuyệt vời.

Mẹ dạy con giữ lời đoan hứa,
dù gian nan chất chứa nhiêu khê.
Sắt son kiên vững lời thề,
sa chân, lỡ bước, quay về đường ngay.
***


Năm Sự Sáng
Thứ nhất thì ngắm:
Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Đường sứ vụ công khai rao giảng,
sông Gio-đan soi sáng hồi tâm.
Khiêm cung nhìn nhận lỗi lầm,
Thần Khí hoán cải gieo mầm thần linh.

Kiếp phàm nhân đồng hình, đồng dạng,
cùng sẻ chia lỗi phạm kiếp người.
Nước trong gội sạch tội đời,
ân năn sám hối gọi mời thiết tha.

Từ trời cao Chúa Cha vọng tiếng,
chim bồ câu hiện diện Thánh Linh.
Đẹp lòng Thiên Ý cao minh,
lời Ngài giáo huấn chứng minh Tình Trời.
***

Thứ hai thì ngắm:
Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. 
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Đôi uyên ương rạng ngời hạnh phúc,
tiệc Cana đang lúc mừng vui.
Giữa chừng hết rượu, ngậm ngùi,
lòng Mẹ thương cảm đẩy lùi lo âu.

Cứu chàng rể nỗi sầu bẽ mặt,
rượu nồng nàn, ngây ngất thơm ngon.
Chúc lành tình nghĩa sắt son,
non mòn biển cạn mãi còn thủy chung.

Mẹ nêu gương phục tùng Thánh ý,
Chúa bảo gì, quyết chí vâng theo.
Đường đời vạn nẻo cheo leo,
tin tưởng, phó thác, hiểm nghèo vượt qua.
***

Thứ ba thì ngắm:
 Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối.
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Đường dong duổi bôn ba khắp chốn,
bụi hồng trần bận rộn, lao xao.
Tình yêu cứu độ, lời trao,
ân năn sám hối tin vào phúc âm.

Chiên lạc lối thành tâm đón nhận,
tình bao dung, hưng phấn tâm hồn.
Tin Mừng soi sáng trí khôn,
đường về hạnh phúc trường tồn Nhà Cha.

Xin tấu khúc lời ca cảm tạ,
Mẹ dìu con từ giã đam mê.
Giao hòa nối lại lời thề,
hồng ân tuôn đổ tràn trề yêu thương.
***

Thứ tư thì ngắm:
Chúa Giêsu biến hình trên núi. 
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa .

Núi Tabor thiên đường mơ ước,
Chúa biến hình, thấy được vinh quang.
Ngất ngây cảm mến ngút ngàn,
niềm tin sáng tỏ bước đàng dấn thân.

Con Chí Ái, Phụ Thân giới thiệu,
cho môn sinh thấu hiểu cội nguồn.
Thiên tính hằng hữu chí tôn,
tuân hành giáo huấn chính ngôn nơi Ngài.

Xin thánh hóa đổi thay tâm trí,
tâm hồn con bi lụy bao ngày.
Theo Mẹ dẫn dắt đường ngay,
thực thi Lời Chúa dặm dài trần gian.
***

Thứ năm thì ngắm:
Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tim bừng cháy trao ban Thánh Thể,
nguồn thần lương hiến tế cho đời.
Trần gian giông tố trùng khơi,
hiệp thông vững bước tình trời tương giao.

Bàn Tiệc Thánh ngọt ngào cảm mến,
trái tim yêu lưu luyến gọi mời.
Yêu thương ban “Bánh Bởi Trời”,
tình Ngài bất biến dẫu đời đổi thay.

Nơi Nhà Tạm đêm ngày mong đợi,
chờ mong con lui tới ủi an.
Mẹ hằng nhắc nhở bảo ban,
Đèn Chầu khắc khoải mênh mang nỗi sầu.
***

Năm Sự Thương
Thứ nhất thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu lo buồđổ mồ hôi máu.
    Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.


Mồ hôi máu, canh thâu Vườn Giệt,
vâng ý Cha thắm thiết ân tình.
Uống cạn chén đắng huyền linh,
ý riêng từ bỏ tôn vinh Cha hiền.

Yêu thế nhân, triền miên tăm tối,
chén đau khổ, gánh tội đền thay.
Thoát vòng sự dữ bủa vây,
xua tan bóng tối đọa đày nhân sinh.

Thương đoàn con hành trình dương thế
thoát trầm luân, huyết lệ Mẹ rơi.
Ân cần nhắn nhủ đôi lời,
ăn năn cải thiện sống đời thiện tâm.
***

Thứ hai thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu chđánh đòn.
    Ta hãy xin cho được hãm mình chu khó bng lòng.

Trận đòn roi tấm thân quằn quại,
chịu nhục nhằn thảm hại, sầu thương.
Chiên Con đền tội can trường,
không lời than trách nêu gương hãm mình.

Tiếng gầm thét hành hình man rợ,
máu hồng rơi, hoa nở sân đình.
Đớn đau Mẹ đứng lặng thinh,
giữa bao oan nghiệt trung trinh tim nồng.

Mẹ dạy con bằng lòng, chịu khó,
dẫu đời nhiều gian khổ, đau thương.
Tin yêu đón nhận kiên cường,
nguyện cầu, trung tín trọn đường hy sinh.
***

Thứ ba thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu chđội mão gai.
    Ta hay xin cho đươc chịu mọi s sỉ nhc bằng lòng.

Vua cao cả thiên đình chính điện,
phút đăng quang vương miện mạo gai.
Mắng nhiếc, sỉ nhục, khôi hài,
bái quỳ nhạo báng, họa tai dập dồn.

Chúa chịu đựng tâm hồn nhẫn nhục,
lòng khoan dung khôi phục nhân tâm.
Bởi đâu nhân thế mê lầm,
tình yêu cứu chuộc lặng thầm thương trao.

Tâm hồn Mẹ gan bào ruột xé,
trái tim Mẹ như thể gai đâm.
Dạy con bài học lặng thầm,
chịu đựng sỉ nhục, dã tâm người đời.
***

Thứ tư thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
    Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Vai thập giá, tả tơi thân xác,
bước trung thành khúc nhạc tình yêu.
Can-vê nghiêng ngã nắng chiều,
sức cùng, lực kiệt, tiêu điều vẫn yêu.

Theo sát Con liêu xiêu dáng Mẹ,
thắt quặn lòng, giọt lệ đồng công.
Hòa cùng từng giọt máu hồng,
trên đường thập giá chất chồng yêu thương.

Mẹ dạy con bước đường công chính,
biết quên mình, minh định thực hư.
Vinh hoa trần thế mây mù,
đồng hành thập giá giã từ phù vân.
***

Thứ năm thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu chu chết trên cây Thánh Giá.
Ta hãy xin đóng đinh tính xác tht vào Thánh giá Chúa.

Đấng Thiên Sai thân trần tan nát,
thập giá treo đói khát tình yêu.
Hy lễ cứu chuộc huyền siêu,
trần gian hấp hối, nắng chiều vụt tan.

Máu cùng Nước tuôn tràn thánh sủng,
búa cùng đinh đâm thủng chân tay.
Lưỡi đòng mở rộng tình say,
khơi nguồn sự sống giãi bày tình yêu.

Hồn thanh khiết diễm kiều tình Mẹ,
Dạy đoàn con, dâu bể phong trần.
Đóng đinh lạc thú xác thân,
tình yêu nhiệm hiệp góp phần đồng công.
***

Năm Sự Mừng
Thứ nhất thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu sống lại.
    Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.


Chúa Phục Sinh, ánh hồng rực rỡ,
Khải hoàn ca, thần dữ gục đầu.
Tình yêu bừng sáng nhiệm mầu,
hồi sinh sự sống thẳm sâu ân tình.

Phút vinh quang, huyền linh lịch sử,
sáng hành trình lữ thứ trần gian.
Tông đồ mừng rỡ hân hoan,
suối nguồn hạnh phúc tuôn tràn thánh ân.

Mẹ đồng công thông phần đau khổ,
Nỗi mừng vui giông tố vượt qua.
Tình thơ, khúc nhạc hoan ca,
giúp con vượt thắng gian tà điêu linh.
***

Thứ hai thì ngắm:
Đức Chúa Giêsu lên trời.
    Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

Vui hoàn tất hành trình sứ mạng,
Chúa lên trời, xán lạn uy nghi.
Bồi hồi giây phút phân ly,
hồng ân giáng phúc phù trì đoàn con.

Đời lữ khách sắt son chính lộ,
lòng trung trinh ái mộ Quê Nhà.
Hạnh phúc vui hưởng Tình Cha,
quê hương đích thực thiết tha mong chờ

Trời đất mới, ước mơ vươn tới,
xin Mẹ thương, nâng đỡ chở che.
Tâm hồn yêu mến, lắng nghe,
Lời Chúa huấn dạy, nguyện thề tín trung.
***

Thứ ba thì ngắm:
Đức Chúa Thánh thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Ơn sức mạnh, sáng bừng tuôn đổ,
Chúa Thánh Linh tỏ lộ quyền năng.
Hồng ân Thiên Chúa vĩnh hằng,
khai sinh Hội Thánh vinh thăng, loan truyền.

Hạt mầm non truân chuyên sóng gió,
bước chông chênh, gian khó, phong ba.
Đồng hành Mẹ giúp vượt qua,
Giáo Hội hát khúc tình ca trung thành.

Suối Thánh Linh trong lành tuôn chảy,
xin đoái thương thanh tẩy hồn con.
Loại bỏ tự ái, giận hờn,
tâm hồn tươi sáng, sắt son nghĩa tình.
***

Thứ tư thì ngắm:
Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Hồng ân Chúa, tôn vinh tình Mẹ,
hoa trinh nguyên tỏa nhẹ sắc hương.
Nữ tỳ nhân đức khiêm nhường,
hồn xác mông triệu thiên đường cao sang.

Niềm hy vọng, ủi an con thảo,
chốn trần gian giông bão dập dồn.
Cầu bầu trước Đấng Chí Tôn,
trung kiên vững bước tâm hồn bình an.

Thuyền xuôi bến thiên đàng vinh phúc,
trọn tin yêu trong lúc lâm chung.
Trong vòng tay Mẹ bao dung,
hồn con phó thác trong từng phút giây.
***

Thứ năm thì ngắm:
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta
 được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Chúa thưởng ban, đong đầy ân phúc,
cả triều thần cung chúc ngợi khen.
Nữ Vương cao trọng, uy quyền,
hào quang vinh hiển trước Đền Ba Ngôi.

Biển trần gian, thuyền đời nhỏ bé,
sóng phù vân, dâu bể tình đời.
Tay chèo vững chắc trùng khơi,
tình Mẹ nâng đỡ, giữ lời thủy chung.

Cõi vĩnh hằng, tao phùng hạnh phúc,
cùng Mẹ yêu chúc tụng Chúa Trời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Loài người tiến hóa sống đời thần linh.
***

Chuỗi Mân Côi hành trình cứu chuộc,
Mẹ thương trao ân phước cho đời.
Hoa lòng nở rộ thắm tươi,
như trầm hương tỏa đất trời thơm hương.

Chuỗi Mân Côi, tình thương cứu độ,
đường thiêng liêng, chính lộ bình an.
Cùng đoàn Chư Thánh hợp hoan,
ngợi khen Tình Chúa nồng nàn thương yêu.

Kinh Mân Côi sớm chiều chiêm niệm,
lòng chân thành lời nguyện thiết tha.
Vui – Thương – Mừng – Sáng chan hòa,
Lời kinh hòa quyện trước tòa Mẹ yêu.

Cùng Mẹ hiệp lễ huyền siêu …

Tháng 8/2012
AP. Mặc Trầm Cung
********************************************

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *