GIÁO Xứ TÂN LỘC DỌN MÌNH TĨNH TÂM VÀ CƠ CẤU LẠI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

BƯỚC VÀO GIÁNG SINH

GIÁO Xứ TÂN LỘC  DỌN MÌNH TĨNH TÂM

VÀ CƠ CẤU LẠI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Hàng năm, vào dịp tháng 12 dương lịch, các giáo xứ trên địa bàn giáo phận Vinh bước vào mùa làm phúc. Linh mục các giáo xứ tuần tự luân phiên đến các giáo họ, tùy giáo xứ nhiều giáo họ hay ít, để chia thời gian làm phúc hay còn gọi là tĩnh tâm.  Giáo xứ Tân Lộc sau khi chia tách hai giáo họ Mai Lĩnh và Yên Trạch thành giáo xứ Cửa Lò, nay chỉ còn hai giáo họ Tân Lộc và Đức Xuân. Cha quản xứ Giuse Phan Sỹ Phương sau khi đã làm phúc hai giáo họ thuộc xứ Cửa Lò xong, tiếp tục tĩnh tâm cho giáo xứ Tân Lộc gồm giáo họ Đức Xuân và họ trị sở Tân Lộc.

          Tinh thần bà con hai giáo họ hưởng ứng rất đông, đặc biệt là giáo dân giáo họ Đức Xuân, sau khi nghe cha tĩnh tâm bà con đã đưa ra nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan đến nhiều khía cạnh trong đời sống Đức Tin, đời sống đạo và đã được cha trả lời, phân tích cũ thể, đáp ứng thỏa mãn mọi thắc mắc, vấn nạn được đặt ra. Trong thời gian một tuần tĩnh tâm, cha đã đi từng gia đình để phát phiếu bầu lại nhiệm kỳ của Hội đồng Mục vụ. Cũng dịp này, ngài đi thăm từng gia đình, đến đâu ngài cũng thăm hỏi và chia sẻ những thiếu thốn của những gia đình còn gặp nhiều khó khăn.  Những phần quà bằng vật chất tuy nhỏ song thật ấm tình cha con. Một vấn đề đặc biệt đến với giáo họ Đức Xuân trong dịp tĩnh tâm này là: Một số gia đình của giáo họ đang sống tại khu vực chân núi gươm giáp cạnh bãi sác gọi là  Ruồng. Được mục kích tận nơi sau khi ra thăm bà con giáo dân, ngài đã bức xúc vì mấy chục gia đình sống tại đây hàng chục năm mà không có nổi con đường để đi lại, dù nó nằm trong không gian hành chính của thị xã Cửa Lò, nhưng chính quyền các cấp từ phường đến thị xã không ai quan tâm  nhìn đến. Trong tuần làm phúc ngài đã quyết định kêu gọi bà con giáo dân họ Đức Xuân cùng chung tay ra làm con đường để bà con đi lại,  và có thể còn dựng tạm một “căn lều nguyện” để bà con giáo dân những ngày trời mưa, rét, có nơi mà cầu kinh sớm hôm. Sau khi quyết định làm đường thì các cấp chính quyền nghe được mới chạy đôn, chạy đáo và phường còn gây cản trở cấm không cho làm đường, làm lều nguyện tạm để bà con sử dụng. Họ đã gặp cha để thương thảo, ngài đã nói lên tình hình khó khăn của bà con ngoài Ruồng như: không có đường đi, sống sinh hoạt khổ cực chẳng khác chi một "dân tộc thiểu số", và ngài bảo với chính quyền “các ông cứ thử ra đó mà xem”.  Sau khi đi xem về thì đại diện chính quyền thị xã hứa sẻ làm đường để bà con có mà đi lại. Còn nhà nguyện tạm “xin cụ để chúng tôi trình lên cấp trên”. Nhờ vào lời kêu gọi của ngài. Hôm nay sau mấy chục năm sống như “dân tộc thiểu số” cách ly của một số hộ dân, mới được chính quyền bắt tay vào đổ đá, cát, xe ủi để làm con đường như một “món quà Noel” tặng cho những hộ dân nơi đây để đi lại được dễ  dàng.

         IMG_0009

Đá trắng thải được đưa về rãi tạm để dân "Ruồng" đi

Xem thêm ảnh>

Sau giáo họ Đức Xuân là giáo họ Tân Lộc, một tuần làm phúc bà con giáo dân đã được múc lấy nhiều hồng ân hồn xác, các vấn nạn, những câu hỏi thắc mắc, được cha phân tích một cách cặn kẽ, cụ thể. Nhà thờ sau mỗi ngày thì càng đông thêm số giáo dân tham gia hưởng ứng, vì những ngày tĩnh tâm đã thu hút giáo dân. Tối thứ sáu ngày bế mạc tuần tĩnh tâm cũng là ngày bỏ phiếu bầu lại nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ 3 năm: 2014 – 2017. Sau thánh lễ được ban kiểm phiếu làm việc một cách tức cực, công bằng. Cuối cùng đã đúc kết lá phiếu từ trên xuống để chọn ra 6 vị gồm:

  1. Ông Giuse Nguyễn Duy Vui.
  2. Ông Anrê Nguyễn văn Thanh.
  3. Ông Phêrô Trần Đình Chín.
  4. Ông J.B Nguyễn văn Định sau đó do hoàn cảnh đã thay Thầy  Giuse Chiến (Thân.)
  5. Ông Giuse Nguyễn Thành Vinh.
  6. Ông Phêrô Đậu Như Phượng.

Giáo họ Đức Xuân gồm:

  1. Ông Phêrô Hoàng văn Sáng.
  2. Ông Phêrô Nguyễn văn Bình
  3. Ông Antôn Nguyễn Xuân Thuỷ
  4. Ông Antôn Hoàng Văn Nghĩa
  5. Ông Antôn Trần Văn Cậy.

Ngày mai, 11 vị này sẻ ngồi lại với nhau để  giao chức danh, một nét mới trong khóa Hội đồng Mục vụ lần này: Ai là Chủ tịch họ trị sở thì mặc nhiên là Chủ tịch xứ và trưởng họ kế tiếp mặc nhiên là phó Chủ tịch xứ,  rồi các Ban: Giáo lý, Phụng vụ, Thư ký, Quản lý, Hội đoàn sau đó như vậy mà hình thành.

Một mùa Giáng Sinh lại về, không khí Noel đã nở òa trên mọi ngã đường, khu xóm đến nhà dân, những đèn hoa nhấp nháy thi nhau khoe sắc màu rực rỡ, quyện lại với tiết trời đông lành lạnh, xiết chặt. thoa nhẹ lên từng con người, từng khuôn mặt hân hoan như đưa lòng người lại dần đến với Hài Nhi Giêsu, để  rồi ngã vào lòng hang đá mà cất lên lời ca ngợi: "Vinh danh Thiên Chúa Ttrên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm" hoặc nép mình bên hang đá mà thì thầm “đêm đông lãnh lẽo Chúa Sinh ra đời…”.

J.B Antôn

IMG_2479 IMG_2481IMG_2482IMG_2483IMG_2485IMG_0008

Chính quyền tạm thời đổ đá sàn bằng thành con đường

IMG_0005Mảnh đất một người dân cho mượn làm nhà nguyện tạm

IMG_0001Bà con vui mừng trang trí đón Giáng Sinh sau khi có con đường

>Xem thêm ảnh>>

Ảnh: Ban truyền thông Gx.

 

Pin It

5 thoughts on “GIÁO Xứ TÂN LỘC DỌN MÌNH TĨNH TÂM VÀ CƠ CẤU LẠI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

  1. Thưa cha và bà con cộng đoàn giáo họ Tân Lộc Kính Quý.

    Kính chúc cha và bà con một mùa Giáng Sinh dồi dào ơn Chúa hài Nhi và sức khỏe.

              Con xin có vài ý kiến trong đợt bầu Hội đồng Mục vụ khóa này ạ:

    1.     Trước hết cám ơn những vị cao niên đã phục vụ lâu năm, nhiều khóa trong trong Ban Hội đồng Mục vụ đã giúp cho giáo xứ, giáo họ trong những năm qua, sau khi đọc bài báo trong trang mạng về tuần tĩnh tâm của giáo xứ trên trang nhà và được biết trước khi bầu cha đã gợi ý quy định độ tuổi những nhân sự là từ 40 tuổi đến 60 tệ lắm nếu không có ai thì độ tuổi 65 là tối đa.

    –         Vậy con xin hỏi cha có hai người đã quá tuổi quy định là Ông Vui (67T) và Ông Thanh (66T) thì có được gọi là những người bất hợp lệ với quy định không ?

    –         Bộ mặt của giáo xứ có phải mộng báo cho tương lai một tiên báo sẻ già nua đi và  khó nhìn thấy những đổi mới trong tương lai không ? (cái nhìn mới, trẻ, cùng với cha để đưa giáo xứ giáo họ lên ) Vì theo con hiểu nếu bao nhiêu năm những người này làm việc như vậy là quá đủ, xin cám ơn quý vị và xin lỗi quý vị già nua  thông cảm với dân con như hình các vị cũng thừa biết là quá tuổi như cha quy định, nhưng vẩn không có văn hóa “từ chức” chắc là bị cái ý thức của xã hội chủ nghĩa  nó lây nhiễm mất rồi chăng ? Nếu thương giáo xứ thì xin lùi lại sau để tư vấn cho con cháu được rồi ạ.

    2.     “Nhìn mặt mà đặt hình dong” cha ông ta đã khẳng định. Con thấy tương lai của quý ban Hội đồng Mục vụ của hai giáo xứ: Cửa Lò và Tân Lộc thì đoán được điềm tương lai. Sao Hội đồng Mục vụ Cửa Lò họ trẻ và đầy sức mạnh thế!

    Một lần nữa xin kính chúc cha đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Linh, chúc bà con ta vui khỏe trong mùa Giáng Sinh 2013.

    Sài Gòn xa quê.

  2. Mình thấy nhiều xứ trên giáo phận Vinh họ bầu Hội đồng, cha quy định mỗi người làm hai khóa thôi, nếu người đó có uy tín thì cũng phải nghỉ để người khác lên làm. Đây là một điều hay vì mình nghĩ như vậy sẻ có nhiều người sẵn sàng để chuẩn bị đứng ra làm nếu trúng mình, hơn nữa dân cũng ý thức được là họ sẻ không bầu những người đã làm hai khóa rồi . Như vậy họ sẻ trăn trở và có trách nhiệm trong khi bầu các vị Hội đồng hơn.

  3. Mình nghị HĐMV nên vừa già vừa trẻ thì tôt, nhưng đừng già quá tới 65 tuổi lận  thi gia qua. Bây giờ các vị làm việc nên nắm bắt những văn minh thời đại nha. Máy tính, mạng v.v.

  4. Ước ao thì cứ ước ao và cầu nguyện. Xin Chúa cho dân chúng con có ý thức và trăn trở khi bầu phiếu HĐ Mục vụ, xin các vị chịu khó làm vì Giáo Hội và mến Chúa vì giáo xứ, giáo họ. Phía vật chất thì có gì đâu. Nhưng bộ mặt giáo xứ cũng nên có những người mới để khai thác được những tiền năng ngầm trong mọi người chưa tỏ lô,. Vì ý thức dân ta mỗi lần bầu cứ nghị "mấy người này không làm thì ai làm cho" . Vì vậy mình thấy một số cha nắm bắt được tâm lý này của dân nên mới quy định mỗi người lâu nhất là hai khóa.

  5. "Cờ đến tay là phất, cục đất vắt nên Ông Bụt" không nhớ  xuất xứ câu nói này. Xin dân ta an tâm đừng sợ không có ai làm được Ban hành giáo.  Trong cộng đoàn đông đảo của giáo xứ. Quan trong là suy nghĩ có trách nhiệm khi bầu cử. Hơn nữa ý Chúa 50 dân ta 50 đó. ước lắm có được đội ngũ Ban hành giáo khoảng 35 – 60 tuôi thì tốt quá, trẻ quá hay vấp váp, già quá không còn sức đẩy. Đa số mấy ông già sai đâu đánh đó không thấy cái gì mới, chỉ nhiều kinh nghiệm.

Gửi phản hồi