THI CA CẦU NGUYỆN 116

THI CA CẦU NGUYỆN 116

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 16, 12 – 15)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
 
Đó là lời Chúa

 
CHÚA BA NGÔI
Ga 16,12 – 15
 

Ngôi Cha tạo tác vũ hoàn
Ngôi Hai cứu chuộc hối nhân an lòng
Thánh Thần chân lý tinh ròng
Ba Ngôi hoạt động hiệp thông miệt mài
Hôm nay mạc khải công khai
Vẹn toàn hoàn hảo nối dài vô biên
Thánh Thần biến đổi liên miên
Tình Yêu bất diệt vững bền tương lai
Vinh quang thông hiệp những ai
Yêu thương phục vụ mãi hoài không ngơi
Mừng vui  hạnh phúc  nhân  đôi
Sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi tuyệt vời
Trường tồn vĩnh cửu đời đời
Đường Chân Thiện Mỹ rạng ngời thánh ân
Tâm thân quảng đại từ nhân
Nhiệt thành tình mến trao ban đậm đà
Khoan dung rộng lượng thứ tha
Tim yêu rộng mở bao la xóa nhòa
Bình an thánh thiện nở hoa
Đồng tâm nhất trí thuận hòa yêu thương
 
Lm.Khuất Dũng sss
 

LỄ CHÚA BA NGÔI
(Ga 16, 12-15)
 
Ngôi Lời Thiên Chúa làm người thế
Dạy cho nhân loại biết về Cha
Vô hình, hằng hữu, toàn tài
Yêu thương, sáng tạo, muôn loài thọ sinh
 
Con người giống ảnh hình Thiên Chúa
Trao quyền làm chủ cả muôn loài
Đặt tên, chăm sóc, quản cai
Bình an no thỏa trong tay Chúa Trời
 
Nào ngờ quỷ lựa lời đường mật
Ví quá cao ngạo, vấp ngã luôn
Tình yêu Thiên Chúa chảy tuôn
Chương trình cứu chuộc, sai Con vào đời
 
Ba mươi năm kiếp người tăm tối
Công khai rao giảng tới muôn nơi
Hoan hô, đã đảo, mặc đời
Hy sinh chịu chết cứu người bợn nhơ
 
Từ ngôi mộ kín, trời bừng sáng
Uy nghỉ hiện đến tặng bình an
Dặn dò chờ đợi ân ban
Thánh Thấn Thầy đến ủi an dẫn đường
 
Người khôn ngoan sẽ hướng con tới
Đỉnh núi vinh quang với Cha Thầy
Ba Ngôi Thiên Chúa ở đây
Triều đình Thiên Quốc từ nay sáng ngời
 
Kính mừng Chúa Cha, Lời sáng tạo
Chúa Con cứu chuộc vào trần ai
Thánh Thần phù trợ được sai
Chỉ đường dẫn lối tới ngai thiên đường
 
Chắp tay lạy Chúa thương người thế
Cả nhà cúi xuống mến đỡ nâng
Chúng con xin quyết hiến dâng
Suốt đời phục vụ, chung phần vinh quang
 
Lm. Vĩnh Tiến

 
QUỲ TRƯỚC BA NGÔI
 
Quỳ trong đêm vắng lẻ loi
Nghe thương thân bụi đua đòi trần gian
Nghe gần đây những phai tàn
Nghe xa kia những lỡ làng cuộc vui
 
Nghe bao kỷ niệm ngậm ngùi
Nghe hơi thở muộn dập vùi từng cơn
Nghe đời chẳng có gì hơn
Một thời gieo vãi oán hờn thương đau
 
Cuối cùng là một đêm sâu
Ai người rồi cũng qua cầu tử sinh
Còn chăng chỉ một thương tình
Từ trên cao ấy nơi mình lãng quên
 
Ngày ngày quen lệ gọi tên
Mà không thờ phượng cho nên, cho tròn
Hết rồi dáng lụa dáng son
Những con tin tưởng vẫn còn có Cha
 
Tình thương muôn thưở hải hà
Khoan dung nhân hậu thứ tha tội tình
Lặng quỳ xin đến bình minh
Cho con được sống ngày tình thiên thu
 
Lạy Ba Ngôi rất nhân từ
Thương con phận ả giang hồ hư thân
 
 
Hương Nam, 25-5-2013

BẬN LÒNG CHÚA
 
Chúa dựng nên con để mà chi ?
Con chẳng sinh ích gì cho Chúa
Từ thai nhi cho tới ngày héo úa
Chỉ để bận lòng Chúa mà thôi
 
Muốn cho con có mặt trên đời
Chúa cũng mang nặng, đẻ đau vất vả
Chúa cũng tảo tần, ngược xuôi tất tả
Nuôi con lớn khôn từng bữa cá bữa rau
 
Mong con về Chúa ngóng trước, ngó sau
Những buổi rong chơi trên sân cầu sỏi đá
Dạy con nên người biết vâng, biết dạ
Biết cảm ơn, biết tạ lỗi, biết chạnh lòng
 
Ủ ấm cho con đêm giá rét mùa đông
Cho con mát rượi cánh quạt nồng mùa hạ
Con hư thân hư linh hồn, đày đọa
Chúa lệ sầu lả chả những đêm thâu

Chúa ơi, được gì cho Chúa đâu?
Cả đời con thêm bận lòng cho Chúa

Tình Chúa yêu sẽ còn nhiều hơn nữa
Cho tới ngày về với Chúa mới thôi!

Lạy Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
Chúa hiện diện ngay trong nhà con đó
Tình Mẹ Cha, nơi Chúa thương bày tỏ
Mối tình nồng của Thiên Chúa Ba Ngôi
 
Xin tạ ơn, tạ ơn Chúa muôn đời
 
Hương Nam, 25-5-2013

 
BA NGÔI THIÊN CHÚA
 
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Ba Ngôi một Chúa lòng tôi tôn thờ
Ba Ngôi tạo dựng đất trời
Cùng muôn cầm thú loài người cỏ cây
Ngài dựng có gió cùng mây
Muôn loài tạo vật sinh đầy trần gian
Con người bất nghiã bạo tàn
Ngôi Cha thương xót đã ban con Người
Giêsu xuống thế làm người
Một đêm đông giá con Trời hạ sinh
Chữ yêu đè nặng thân mình
Bỏ thân cứu độ tội tình thế nhân
Ngôi Ba Đức Chúa Thánh Thần
Là nguồn sức mạnh Thánh ân cho đời
Ngôi Ba thần khí từ trời
Dắt dìu Hội Thánh ngàn đời đẹp tươi
Ba Ngôi là một Chúa Trời
Ba Ngôi là một tuyệt vời tình yêu
Thiên Chúa là chính tình yêu
Mầu nhiệm yêu ấy tín điều Chúa trao
Hãy đi rao giảng mọi nơi
Hãy làm phép rửa cho người vinh danh
Ba Ngôi Thiên Chúa trọn lành
Đoàn con sám hối ăn năn tội tình
Ba Ngôi như ánh bình minh
Sáng soi trần thế cứu tinh con người
Ba Ngôi Thiên Chúa rạng ngời
 
Vincent Khánh Trần
 

 
HOA ĐỜI DÂNG MẸ
 
Dâng lên Mẹ những hoa lòng nhỏ bé
Hoa tâm hồn tận hiến sống đơn sơ
Tuân phục Chúa trọn kiếp chẳng nghi ngờ
Yêu tha nhân không mong chờ báo đáp
 
Những đóa hoa tuổi thơ ngây ấm áp
Bước vào đời nhiều bão táp đam mê
Lậy Mẹ thương diù dắt lối đi về
Mãi vui tươi luôn gần kề Mẹ Chúa
 
Những đoá hoa của tình yêu đôi lứa
Trong sáng chân thành lời hứa tương lai
Cầm tay nhau quì gối trước Ngôi Hai
Thề chung thủy dẫu ngày mai dâu bể
 
Những đóa hoa của vợ chồng con trẻ
Dẫu cơ hàn yếu khỏe chẳng rời xa
Sống yêu thương hạnh phúc đến tuổi già
Xin nhận biết Thánh Gia ơn soi sáng
 
Những đóa hoa của nhọc nhằn năm tháng
Tuổi về chiều ngọt đắng đã bao lâu
Luôn cậy trông ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Lòng Thương Xót con về đâu Chúa muốn
 
MARIA Mẹ ơi xin nhỏ xuống
Mưa hồng ân hạnh phúc chốn gian trần
Những tâm hồn yếu đưối hưởng phúc ân
Noi gương Mẹ Xin Vâng tràn ơn lộc
 
Vincent Khánh Trần
 
 
 

NHÂN DANH
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con vẫn thường làm dấu trước bữa ăn
Mà quên mất ngoài kia, người hành khất
Chờ chút cơm thừa, qua bữa nuôi thân
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con lên đường xuống phố chợ nhanh chân
Không để ý bên con người tàn tật
Chầm chậm thôi đôi nạng gỗ mòn dần
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con đi lễ xiêm áo đẹp toàn thân
Chẳng ngó tới người lao công vất vả
Nhễ nhại mồ hôi bóng lưỡng lưng trần
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con bắt đầu buổi kinh nguyện tri ân
Tạ ơn Chúa được nhiều hơn thiên hạ
Bởi vì con luôn thiện chí thành tâm
….
 
Lạy Ba Ngôi lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin thứ tha con trót những mê lầm
Nhân danh Chúa mà sống như vô đạo
Kiêu ngạo, vô tình, vô cảm, vô tâm
 
Xin cho con biết phục vụ hết lòng
Biết xót xa bao đoạn trường cay đắng
Có yêu thương quà Ba Ngôi ban tặng
Nên chứng nhân tình yêu giữa đời thường
 
Trong Ba Ngôi, con nồng thắm sắc hương
Hương tình ái hy sinh và dâng hiến
 
ả giang hồ, 24-5-2013

 
CON XIN NGỦ GIẤC MUÔN ĐỜI
 
Dễ chi con được làm người
Nếu không có Đức Chúa Trời tác sinh
Ba Ngôi, Một Chúa uy linh
Hằng thương thân phận tội tình vương mang
 
Nhờ ơn Thánh Tẩy rỡ ràng
Con nên tinh trắng giữa hàng chính nhân
Đi trong đất khách bụi trần
Có nguồn ánh sáng Thánh Thần dìu đưa
 
Đi trong nắng, đi trong mưa
Trong ân tình Chúa sớm trưa an bình
Bao lần mê đắm phù sinh
Ba Ngôi Thiên Chúa dủ tình xót thương
 
Dễ chi qua cuộc đời thường
Nếu không khao khát Thiên Đường muôn sau
Ba Ngôi tình mến dạt dào
Giúp con anh dũng bước vào lối thiêng
 
Gian trần mộng ảo mơ tiên
Còn con chọn Chúa là miền nghỉ ngơi
Con xin ngủ giấc muôn đời
Trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi nhân từ
 
ả giang hồ, 25-5-2013
 

TÌNH YÊU BA NGÔI
 
Cất cao lời về chuyện tình Ba Ngôi
Yêu thương trung kiên duy nhất ngàn đời
Ngôi Cha quyền năng dựng nên trời đất
Cho con người ơn cai trị muôn nơi
 
Hát muôn lời về chuyện tình Ngôi Hai
Yêu thương hy sinh dâng hiến cuộc đời
Canvê chiều nao thập hình đẫm máu
Tình yêu Ngài nên giá chuộc muôn loài
 
Sống trong nguồn mầu nhiệm Thần Linh ban
Ban muôn ơn thiêng, thêm sức mạnh hồn
Canh tân đời con kiện toàn nhân đức
Gieo Tin Mừng cho Giáo Hội lan tràn
 
Ôi tình yêu hiệp nhất Ba Ngôi
Tình yêu vĩnh cửu ngàn đời
Chúng con thọ tạo khắp nơi
Dâng lời chúc tụng ơn trời cao sâu
Tình Ba Ngôi quá nhiệm mầu
Muôn loài vũ trụ chung câu ngợi mừng
 
Thanh Hương

 
 
ƯỚC MONG TÌNH YÊU BA NGÔI
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi hiện hữu
Trong hành xử của mỗi người hôm nay
Cuộc sống rồi qua, mất đi từng ngày
Còn lại gì trong cái tôi quá lớn?
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi tỏa sáng
Trong trí lòng còn đong đếm hơn thua
Cho đi sao đủ, biết mấy là vừa
Tình còn toan tính, là còn ảo mộng
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi sống động
Trong tâm dối gian nghi kỵ buồn sầu
Để mỗi người biết hy sinh vì nhau
Tình nhân ái thấm nhuần mưa nẩy lộc
 
Tình yêu Ba Ngôi khuôn vàng thước ngọc
Xin nắn lại đời con biết yêu thương
In dấu tình Ba Ngôi giữa đời thường
Rộng lượng trao ban, quên mình dâng hiến
 
Tình yêu Ba Ngôi nhiệm mầu miên viễn
Ban ơn cho con còn yếu đuối bất toàn…
 
Thanh Hương 24-5-2013

BA NGÔI DUY NHẤT
 
Gió mơn man trải dài biển rộng
Chiếc vỏ sò múc cạn biển sao?
Nước kia đổ đến khi nào…
Lấp đầy trí hiểu vượt cao nhiệm mầu
 
"Ba Ngôi Một Chúa" đâu hiểu thấu?
Trí lòng con thế hậu phàm nhân
Nhờ ơn mạc khải hồng ân
Nhân danh Cha, Con,Thánh Thần tuyên xưng
 
Cùng một quyền năng cùng thánh thiện
Cùng yêu thương thực hiện chương trình
Thông chia hạnh phúc quang vinh
Chúa Cha tác tạo công trình hồng ân
 
Chúa Con xuống thế trần cứu độ
Sống phận người gánh khổ gánh thương
Hoàn tất sứ mệnh thiên đường
Về trời còn mãi vấn vương con người
 
Chữ yêu tiếp nối đời cứu chuộc
Ban Thánh Thần thêm sức đỡ nâng
Ngôi Ba phù trợ nhân trần
Ban ơn Thần Khí  thông phần phúc vinh
 
Tình yêu Chúa Thánh Linh hiện hữu
Sửa, dạy, soi, dẫn, cứu, đỡ, nâng
Con xin cảm tạ hồng ân
Cùng lời xác tín phàm nhân tin thờ
 
Danh Ba Ngôi vô bờ cực trọng
Phaolô xác quyết vọng âm xa
Ta đồng thừa kế một nhà
Cùng danh hiếu tử cùng Cha trên trời
 
Một bản thể Ba Ngôi duy nhất
Con tuyên xưng chân thật hằng ngày
Mở môi, mở trí, lòng ngay
Nhân danh Chúa sống đời này yêu thương
 
Thanh Hương
 
 

 
TÌNH YÊU BA NGÔI
(Ga 16,12-15)
 
 
Đất trời vạn vất với biển khơi
Kì công Chúa Cha thật tuyệt vời
Con người,thổi hơi ban sự sống
Làm chủ muôn loài khắp nơi nơi.
 
Mùa xuân ngự trị chốn trần gian
Vườn xưa hạnh phúc nắng ngập tràn
Ngờ đâu con người lòng phản bội
Mây về giăng tím cõi hồng hoang
 
Tình yêu không nỡ để hư đi
Yêu thương loài người có sá gì
Hứa ban Con Một Người xuống thế
Cứu chuộc con người khỏi u mê

Chiều nào trên đỉnh đồi Can vê
Vì đâu Con Chúa chết ê chề
Nát tan nhục hình thân đẫm máu
Rửa hết tội đời những đam mê
 
Ngày về lại không nỡ…chia xa
Hứa banThần Linh xuống mọi nhà
Bảo trợ ủi an ban nguồn sống
Con người yếu đuối chốn can qua
 
Ôi, Chúa Ba Ngôi một tình yêu!
Lòng con suy ngắm đã bao chiều
Nhưng làm sao để mà hiểu thấu?
Mầu nhiệm tình yêu quá cao sâu…
 
Xin cho lòng con hằng nung nấu
Tình yêu nhiệm mầu trong trái tim
Để con chẳng phải  đi tìm
Ba Ngôi hiệp nhất trong tình anh em!
 
 
24/5/2013 Song Lam
 

TÔN VINH CHÚA BA NGÔI
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,14)

Cha yêu Con sinh thành nhiệm lạ
Con yêu Cha khiêm hạ thực thi
Lời Cha thánh ý đường đi
Thánh Thần nhiệm xuất chính vì Tình Yêu
 
Một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất
Trong Thánh Thần Sự thật Tình yêu
Ba Ngôi hiệp nhất huyền siêu
Tròn đầy hạnh phúc dư tràn thánh ân
 
Thương nhân loại nhân trần khắp chốn
Giữa biển đời khốn đốn điêu linh
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh
Cứu nhân độ thế hiến mình vì yêu
 
Thần Khí Chúa Tình yêu Chân lý
Tôn vinh Thầy lòng trí mở ra
Tin Mừng loan báo gần xa
Muôn người hiệp nhất an hoà khắp nơi
 
Công trình Chúa Ba Ngôi kiên vững
Hội Thánh Người dấu chứng tình yêu
Đẹp thay thực tại huyền siêu
Gia đình Thiên Chúa mỹ miều Thành Đô
 
Tạ ơn Chúa Ba Ngôi ngự đến
Đưa con vào tình mến của Cha
Yêu thương hiệp nhất hoan ca
Tôn vinh Danh Chúa vang hòa khắp nơi.
 
Nt. Bích Ngọc
 

NHIỆM HUYỀN NỘI TẠI
 
“Thầy còn phải nói nhiều điều
Anh em không dễ sớm chiều hiểu đâu
Chỉ Thần-Chân-Lý cao sâu
Mới đưa vào tận nhiệm mầu toàn tri
Ngài không tự nói điều gì
Nhưng điều nghe được Ngài thì nói ra
Ngài tôn vinh Thầy cao xa
Mọi điều Cha có đều là của Con
Nên Thầy nói cách ví von
Rằng Ngài đã lấy sắt son từ Thầy
Mà loan cho các con đây”
Ba Ngôi, mầu nhiệm cao dầy thánh thiêng
Hôm nay hé lộ niềm riêng
Nhiệm huyền nội tại mối riềng cao siêu
Chúa Trời là chính Tình Yêu
Chúa duy-nhất-thật mỹ miều Ba Ngôi
Giê-su mặc khải tinh khôi:
Ba-Ngôi-Một-Chúa dào dồi Tình Yêu
 
Giu-se Nguyễn văn Sướng

 
MẸ DỊU DÀNG
 
Dịu dàng Mẹ ánh trăng thu
Con say giấc điệp Mẹ ru êm đềm
Cao cao vàng ánh giãi thềm
Thảnh thơi Con ngủ tàn đêm Mẹ ngồi
Ôm Con dạ những bồi hồi
Tưởng Bê-lem ấy Con ôi lạnh lùng
Nào khi đêm tối mịt mùng
Dặm trường Ai-cập hãi hùng lánh tai
Mẹ ôm âu yếm canh dài
Hiu hiu gió thoảng sơ sài mái tranh
Bé thơ an giấc mộng lành
Vẳng xa nhịp trống cầm canh trầm trầm
Tiếng lòng thổn thức hạ âm
Nghẹn ngào chúc tụng âm thầm Mẹ than
Trời cao hợp tấu cung đàn
Mẹ ru Con ngủ chứa chan cõi lòng
 
Giu-se Nguyễn văn Sướng

 
CHÚA BA NGÔI
 
Muôn phép tắc uy quyền nhưng toàn ái
Rất đỗi anh minh nhưng chí thiện, công bình
Một triều thần thánh, cực sang trọng hiển vinh
Nhưng Cha xa xót cảnh tình đời bi đát
 
Là của Cha kìa mười phương nhã nhạc
Vạn tiếng tung hô, ngàn câu hát mừng khen
Là của Cha muôn tinh tú, sao băng
Cả vũ trụ trần hoàn xanh như ngọc
 
Là của Cha tiếng sầu thương, than khóc
Cõi trần gian đầy tang tóc điêu linh
Cũng là của Cha chan chứa những ân tình
Rực lửa khát khao, mong phục sinh nhân loại
 
Và rồi, tất cả chỉ còn là toàn ái
Một tình yêu vĩ đại đã trao dâng
Cha yêu Con yêu tha thiết vô ngần
Bởi Con yêu Cha, thi hành điều Cha muốn
 
Có Tình Yêu từ trời cao hiện xuống
Đậu trên đầu nên Thần Lực vô biên
Cả “Chúng Ta” nên Một rất thiêng liêng
Mà hiển hiện khắp mọi miền dương thế
 
Xin phủ phục cùng tôn vinh trọng thể
Chúa Ba Ngôi tác dựng cả đất trời
Chúa Ba Ngôi cứu chuộc cả loài người
Chúa Ba Ngôi sáng soi Chân Thiện Mỹ
 
Ba Chuông
 

 
TẠ ƠN TÌNH YÊU
 
Hãy lặng thinh cảm nhận
Từng tia nắng hạt mưa
Âm thanh nào vô tận
Nhịp tim mình đong đưa
 
Không gian như ngừng thở
Lặng trong gió thì thầm
Để nghe trời vỡ lỡ
Tiếng Yêu dài muôn năm
 
Mĩm cười thôi đừng nói
Kìa duyên khúc giao bôi
Trời không xa mấy nữa
Đất rực rỡ bên trời
 
Ai chưa từng hiểu nghĩa
Cứ thinh lặng phút giây
Xem kìa Trời yêu Đất
Sẽ ngộ duyên tình say
 
Hãy lặng thinh cảm nhận
Sự thiện trong lòng mình
Cùng thời gian hiện hữu
Từ một cõi thần linh
 
Có Tình Yêu mầu nhiệm
Ở thế giới ngoài kia
Ở trong lòng mình nữa
Tạ ơn Tình Yêu chưa?
 
Con một mình thầm lặng
Tạ ơn Chúa Tình Yêu
Cho đời từ hoang vắng
Bỗng bên nhau bước đều
 
Trong cùng nhịp tình yêu
 
Ba Chuông
 
 
 
TÌNH YÊU RẤT THẬT
 
Có một chiều, người thế gian lừa dối
Mới được nghe tiếng nói của thiện chân
Chiếc lá khô rơi xuống rất âm thầm
Không tiếc nuối chút thành tâm vội vã
 
May mắn quá, một đời yêu tất tả
Mới ngộ ra tình thiên hạ thủy chung
Chẳng có ai yêu đến dại đến khùng
Chỉ một Tình Yêu hào hùng, tuyệt đối
 
May mắn quá, tưởng chừng như chưa vội
Mà hóa ra, người phản bội từ lâu
Thực thà gì đâu, ân nghĩa gì đâu?
Một thoáng dối, tình sầu không hay biết!
 
Hãy cứ yêu đi, một tình yêu tha thiết
Đừng bận tâm những thua thiệt, gian ngoa
Đừng sầu thương, đừng cay đắng lệ nhòa
Hãy can đảm nói lời yêu chân thật
 
Đừng dối lừa để tự mình đánh mất
Lòng tôi ơi, sự thật đã nên lời
Đêm dẫu tàn, nhưng sự sống chưa vơi
May mắn quá, cứ yêu đời ngây ngất
 
Hãy học thuộc lòng bài Tình Yêu rất thật
Chúa vẫn lặng thinh, chẳng trách một lời
…..
Ba Chuông, 23-5-2013
 

 
TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG
 
Yêu thương đạo nghĩa trọng dường bao!
Nhân thế ai người chẳng ước ao
Xã hội gia đình luôn kết hiệp
Giầu nghèo, khoẻ yếu mãi tương giao
Thương người chẳng mến, sao đành dạ
Yêu bạn không thương, giả dối sao?
Bác ái công bình mong triển nở
Yêu thương tương trợ được nâng cao…
 
Thế Kiên Dominic
 
 
 
MỪNG LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI
Suy niệm từ TM Ga 16. 12-15)
 
Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng, hiển trị mãi muôn đời
 
Dâng tiến Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình,
Xuống làm thân phận người trần thế
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…
 
Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa…
 
Tông đồ sứ vụ phải ân cần
Tín hữu ai ai cũng góp phần
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn
Mở mang Nước Chúa đến muôn  dân…
 
Thế Kiên Dominic
 
 
 
 
MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI
 
Tín điều: một Chúa lại Ba Ngôi
Mầu nhiệm cực linh, tả cạn lời…
Tạo Hóa dựng nên, nuôi vạn vật
Ngôi Hai nhập thể, cứu  loài người
Ngôi Ba phù trợ, hằng liên tục
Giáo Hội tuân hành chẳng nghỉ ngơi
Tín hữu ngày nay dâng Thánh Lễ
Tôn  vinh danh Chúa đến muôn đời…
 
Thế Kiên Dominic

 
NẢY MẦM THỜI MỚI
(Nghe, đọc, suy tư)
 
Được Chúa ủi an
Khi ta được thế gian an ủi
Vẫn chỉ là hời hợt đấy thôi
Được Chúa ủi an là có phúc
Cậy trông phần thưởng chốn Quê Trời
 
Không tiêu cực
Có thứ niềm tin thoảng nước hoa
Không mang thực chất:  sống cho qua
Vững tin sống đạo, không tiêu cực
Giáo Hội ngày ngày rộng sáng ra…
 
Nhân chứng Chúa Ki Tô
Môn đệ say nhìn Chúa hiện ra,
Cả đoàn tin nhận chính Thầy ta,
Hiến thân cứu độ toàn nhân loại
Thoát ách tội khiên, hưởng thái hoà…
 
Nhân đức căn bản
Chúa Cứu Thế vào đời, sống nghèo khó
Gương khiêm nhường,yêu mến dược nâng cao
Cả đoàn chiên Chúa ngày nay tự hào
Sống nghéo khó là nhân đức căn bản
 
Thế Kiên Dominic
 
 
 

 
CHÚA BA NGÔI
(Ga 16, 12-15)
 
Kiếp người thân phận mọn hèn
Lại thêm tật xấu ghét ghen,giận hờn
Trong lòng toan tính thiệt hơn
Theo đòi dục vọng…mất ơn phước lành
Con Chúa chịu chết đóng đanh
Cứu nhân độ thế! Ngài đành hy sinh
Giê-su yêu thương tận tình
Giảng rao Sự Thật, quên mình vì dân
Cha Cả sai Đấng Thánh Nhân
Thần khí ngự đến ân cần ban trao
Dẫn đường chỉ lối thấp cao
Ngài là Ánh Sáng lẽ nào sai ngoa!
Những gì từ Thiên Chúa Cha
Người nghe, biết được…thiết tha loan truyền
Thánh Thần tôn vinh Thầy lên
Nhân loại hoàn vũ biết tên của Thầy
Bây giờ Thần Khí dư đầy
Các con đừng sợ-có ngày gặp nhau
 
Đỗ Văn
 

TAM VỊ NHẤT THỂ
Ga 16,12-15
 
Tam Vị đồng nhất thể
Bởi Con ở nơi Cha
Tình yêu đã sinh ra
Hiệp thông trong Thần Khí
 
Ôi cao vời thượng trí !
Hãy mở mắt hồn con
Để ngợi ca suy tôn
Ba Ngôi là Đức Chúa
 
Hôm nay và muôn thuở
Sẽ tồn tại có nhau
Trong tinh tuý nhiệm mầu
Và đời đời bất biến
 
Cho chúng con hiện diện
Khởi từ cõi vô thường
Cho chúng con tình thương
Và ắp tràn sự sống
 
Một sinh vật năng động
Nhưng có sự suy tư
Nhận biết khởi đâu từ…
Cư, sinh nơi cõi thế
 
Bởi chúng con không thể
Hơi thở tự cho mình
Tới nhiều khoản linh tinh
Làm sao mà có được ?
 
Chúa là nguyện dộng lực
Đã thể hiện trong con
Cho con sớm lo tròn
Một công dân nước Chúa
 
Từ Thanh Hà, 22-4-2013
 

 
 
LẠY CHÚA BA NGÔI !

Cha ,Con và Thánh Thần là Thiên Chúa
Cả Ba Ngôi nhiệm thể ấy vô hình
Hằng muôn đời hiển trị cõi nhân sinh
Thảy chúng con do tay Người tạo dựng
 
Do tình yêu trào tràn nơi Ba Đấng
Cho chúng con sinh sống giữa đất trời
Làm chủ quyền hải đảo lẫn biển khơi
Và đồng xanh tới núi rừng cao rộng
 
Trong Ba Đấng chúng con ươm hoa mộng
No thỏa vui chẳng khác ấy đoàn chiên
Trong bàn tay Mục tử, Chúa nhân hiền
Thật ấm áp ngơi bên dòng suối mát
 
Giữa cao xanh chung dâng lời ca hát
Và kính tiến vạn sắc của muôn hoa
Hương thắm đậm bay tới tận thiên tòa
Để chúc tụng Ba Ngôi đồng nhất thể
 
Trong Thánh linh chúng con càng mạnh mẽ
Thay đổi mình và tiếp giúp tha nhân
Mở cửa ra để cảm nghiệm thật gần
Những bất cập người chung quanh lối xóm
 
Ly nước lạnh cũng sẵn sàng mời đón
Manh áo thô thời rộng lượng trao ban
Trong Ba Đấng niềm vui sẽ ắp tràn
Xin lạy Chúa cho chúng con trọn ý…
 
Đã có tình thêm quán thông vẹn lý
Sự Nhiệm Mầu của một Chúa, Ba Ngôi
Từ yêu thương đã tạo dựng con người
Theo hình ảnh không ai ngoài Ba Đấng
 
 
 
Từ Thanh Hà, 23-4-2013
 

 
 
MẸ LA VANG
 
Xưa La Vang đôi lần con đã ghé
Cùng cộng đoàn cung nghinh Mẹ dấu yêu
Và cầu mong xin Mẹ đoái thương nhìn
Nước Việt Nam đang trong cơn lửa đạn
 
Đau khổ kéo dài khiến dân chán ngán
Rất lắng lo cho cuộc sống hôm mai
Bởi tâm tư trĩu nặng nỗi u hoài
Chưa biết răng phận người trong bão tố
 
Đêm hằng đêm nghe chói tai sung nổ
Ở và đi nào nhận rõ ấy ai
Xót thương con Mẹ thở vắn than dài
Trước cảnh tình chao ơi là thảm hại
 
Lời kinh đêm cúi xin Cha từ ái
Qua tay Mẹ, mong khẩn thiết cầu cùng
Cho chiến chinh, và bạo lực sớm ngưng
Để mọi người sống an bình hạnh phúc
 
Dù chiến tranh hôm nay đà chấm dứt
Những nỗi đau chưa thực sự tan đi
Bởi vì chưng thiên hạ quá sân si
Nên nhiều người đã cắn răng bỏ nước
 
Mất quê hương chạy quanh thôi xuôi ngược
Nhưng vẫn mong có dịp ghé La Vang
Để tôn vinh cảm ta Mẹ thiên đàng
Đã phù trợ chúng con trong cuộc sống
 
Giữa biển đời bao la và cao rộng
Luôn tươi xinh và ngào ngạt hoa hương
Xóa tan đi trăm ngàn nỗi đoạn trường
Nhờ chăm bón bằng hồng ân cứu độ.
 
 
 
Từ Thanh Hà, 3-5-2013 Whitehall MI.
 
 
 
 
 
SAO SUY THẤU!
 
Làm sao suy thấu lẽ Ba Ngôi ?
Tam vị đồng quy một Chúa thôi
Chủ thể đất trời Ngài sáng tạo
Vận hành tốt đẹp quá chao ôi !
 
Và từ cát bụi dựng nên tôi
Hình ảnh đâu xa cũng chính Người
Cho nắm muôn loài và thụ hưởng
Địa đàng trước mặt ấy quê trời
 
Đẹp thế mà sao lại bỏ đi ?
Quay lưng phản bội lý do gì ?
Cái tôi quá lớn không ưng nhận
Tự phá đời mình, xé nội qui
 
Vì yêu Thánh tử đã ra đời
Gánh tội, Chiên Con máu thịt phơi
Thập gía treo thân nào quản ngại
Hầu mong tháo gỡ lỗi muôn người
 
Cam tâm xúc phạm thánh danh Cha
Nhờ Máu, oan khiên đã giải hòa
Hướng tới quê trời nguồn hạnh phúc
Muôn lòng hợp xướng ngợi khen ca…
 
Ngôi Lời nhập thế đã chu toàn
Thần Khí được trao hầu ủi an…
Môn đệ, chư dân luôn tín thác
Theo đường chân lý Ngài thương ban
 
Không còn nỗi sợ tiếp lên đường
Truyền bá Tin Mừng khắp bốn phương
Thánh hóa chư dân bằng phép rửa
Trong Cha hiệp nhất sống yêu thương
 
 
 
Từ Thanh Hà, 15-5-2013
 
 
 
 

CẢM NHẬN TÌNH YÊU
 
"Thiên Chúa là tình yêu… (1Ga 4, 9-10)
 
Trước khi mở mắt chào đời
Con đây đã được Chúa Trời yêu thương
Chính Người dẫn lối đưa đường
Đời con thoát khỏi tai ương tội tình
Đây là một cuộc tái sinh
Chính bằng ân sủng Thánh Linh Chúa Trời
Từ nay con được làm người
Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân
Ngày đêm cố gắng thực hành
Giới răn Đức ái chân thành vị tha
Con cùng vạn vật hoan ca
Tấu lên bản nhạc đậm đà mến thương
Chính qua cuộc sống đời thường
Nhưng con vẫn cứ kiên cường tiến lên
Miễn sao con được về trên
Muôn đời vui sống ở bên Chúa Trời
 
Hai Tê Miệt Vườn

 
CẢM NHẬN CHÂN LÝ
"Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn…" (Ga 16, 13)
 
Ba Ngôi chỉ một Chúa Trời
Đây là chân lý cao vời khó tin
Nhưng nhờ tác động Thánh Linh
Con người cảm nhận trong tim của mình
Bởi nhờ biết sống chữ tình
Phụng thờ Thiên Chúa hết mình vì yêu
Chính đây đích thực mục tiêu
Mọi người dương thế đâu liều dám quên
Tình yêu Thiên Chúa gắn liền
Muôn loài dương thế ở trên đường trần
Cùng nhau tích cực góp phần
Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp xinh
Vũ hoàn khỏi cảnh chiến chinh
Chẳng còn khủng bố, đệ huynh tương tàn
Dẫn nhau đến cõi thiên đàng
Muôn đời hiện hữu trước nhan Chúa Trời
 
Hai Tê Miệt Vườn

 
BA NGÔI MỘT CHÚA
"Anh em hãy làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28, 19)
 
Ba Ngôi nhưng một Chúa Trời
Cùng chung Bản thể muôn đời Hiệp thông
Ba Ngôi tình mến mênh mông
Muôn loài hiện hữu ở trong Biển tình
Ba Ngôi sự sống Thần Linh
Dạt dào đỗ xuống thọ sinh mọi loài
Ba Ngôi chân lý không sai
Giúp cho nhân thế mãi hoài tin yêu
Mọi loài nhận được phong nhiêu
Chính là nguồn sống cùng nhiều hồng ân
Thế nhân lại được trở thành
Con Cha Chí ái, thần dân Nước trời
Chính nhờ sống trọn kiếp người
Ở trên dương thế bằng đời chính trung
Cuối đời được đến thiên cung
Sau khi đã sống thủy chung nghĩa tình
 
Hai Tê Miệt Vườn

 
CHỨNG NHÂN VỀ CHÚA
"Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu  thì ở lại trong Thiên Chúa" (1Ga 4, 16)
 
Chứng nhân về Chúa Ba Ngôi
Chính nhờ anh sống cuộc đời yêu thương
Trở thành như một tấm gương
Vừa trong lại sống con đường Giêsu
Cuộc đời khỏi bị mây mù
Bởi bao dục vọng, hận thù ghét ghen
Nhờ anh luôn sống Mọn hèn
Chẳng còn tự phụ, bóng đen gian tà
Nghĩa tình luôn vẫn đậm đà
Ở trong Đức mến sâu xa Chúa Trời
Anh cùng hết thảy mọi người
Sống trong chân lý tuyệt vời thẳng ngay
Vậy là xã hội từ nay
Chẳng còn man trá đẹp hay mọi bề
Cuối đời tất cả được về
Trên quê hằng sống chẳng hề tiêu vong
 
Hai Tê Miệt Vườn

 

THIÊN CHÚA BA NGÔI
(CN Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi)

Sớm mai hé lộ ánh bình minh
Chim non ríu rít cảnh an bình
Muôn loài, muôn vật tuyệt vời quá
Cảm tạ Vua trời, Vua Hiển Linh
 
Ngắm nhìn vũ trụ, nhìn trời xanh
Đồi non hoa lá với cây cành
Biết bao kỳ diệu, bàn tay Chúa
Ngợi khen Thiên Chúa, Chúa cao xanh
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Linh
Ban ơn sức mạnh, vững niềm tin
Can đảm đi gieo ngọn lửa tình
Cho nhân loại biết Chúa uy linh
 
Sáng danh Thiên Chúa, Đấng Càn Khôn
Cho con yêu Chúa hết linh hồn
Toàn thân xác lẫn trí khôn con
Mãnh liệt trào dâng tựa sóng cồn
 
Lạy Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Trời
Hồn con mong mỏi Chúa không ngơi
Ao ước ngày về quê đích thực
Nước mắt chan hòa tuôn tả tơi
 
Chúa yêu thưởng Mẹ Chúa Thiên đàng
Mẹ ơi !! cho chúng con hân hoan
Cất tiếng tung hô ca tụng Chúa
Vinh danh Thiên Chúa, Chúa thiên đàng
 
Paul Nguyễn Minh Thông
 

 
VINH TỤNG CHÚA BA NGÔI VĨNH PHÚC
(Ga 16,12-15) – Lễ Chúa Ba Ngôi
 
Vinh tụng Chúa Ba Ngôi vĩnh phúc
Nguồn tình yêu sung túc ân thiêng
Cha, Con, Thần Khí kết liên
Ba Ngôi ban tặng rạng miền thánh ân
 
Vầng dương tỏa trinh ngần nắng mới
Vầng nguyệt soi diệu vợi sương gieo
Chiếu ngời tinh tú bừng reo
Sưởi hồng vạn vật đèn treo muôn màu
 
Hoa bừng nở  đua nhau sắc thắm
Đóa hồng nhung ong đắm bướm say
Ngỡ ngàng cỏ dại hương bay
Dâng Cha nhụy cánh đậm dày nét xuân
 
Mây sương biển nước tuân qui luật
Đấng Toàn Năng nghệ thuật tách phân
Non ngàn tuyết phủ trắng ngần
Giọt thương giọt nhớ giọt dâng ánh hồng
 
Rừng muông thú thơm nồng mồi ngọt
Đàn nai tơ nhảy nhót suối trong
Chúa cho cọp nghỉ thong dong
Sinh voi sinh cỏ Quan Phòng yêu thương
 
 
 
Cá vùng vẫy đại dương sóng vỗ
Rặng san hô bừng trổ nắng hồng
Muôn dân chiêm ngưỡng kỳ công
Càng xưng tụng Chúa càng thông ơn lành
 
Muôn tạo vật tâm thành thờ Chúa
Tình yêu Ngài muôn thủa trao ban
Tình yêu gương mặt huy hoàng
Loài người no thỏa vẫn hoàn khát khao
 
Dấu thánh giá ước giao chung thủy
Khắc lòng con kính úy truyền loan
Ba Ngôi sự thật vẹn toàn
Tin yêu thưởng nếm khôn ngoan ngọt ngào
 
Lương tâm thẳng đổi trao trực diện
Chúa Ba Ngôi thánh thiện thi ân
Thánh Thần thông hiệp canh tân
Đoàn người áo trắng chung phần diệu quang
 
Một dòng máu một làng thế giới
Một nhịp tim ca ngợi Ba Ngôi
Một nguồn sung mãi hồng môi
Cả triều thần thánh khúc nôi tôn thờ
 
Nối kết Chúa tình tơ diệu ái
Nối đất trời nghiệm trải tình son
Nối tha nhân thắm tim con
Cả hoàn vũ đượm phúc tròn hoan ca
 
Nguyện Giáo Hội rạng gia đình thánh
Thế giới yêu tỏa ánh tinh khôi
Tin Mừng nẩy lộc đâm chồi
Mùa vàng kính tiến Ba Ngôi diệu huyền
 
Cát Vàng- 20/5/2013

 
CON GẶP XƯƠNG THỊT CON
(St 2,23; Mt 25,31-46)
 
Con gặp Chúa đỏ xanh đèn phố
Trong anh em những ổ chuột nghèo
Ẩn mình mắt thẳm cười nheo
Bé thơ bán vé số bèo xòe tay
 
Em thỏ thẻ giãi bày tâm sự
Ai thèm nghe tình tự đời hoang
Vì đâu em phải lang thang
Đành không cha mẹ chứ hoang oan lòng
 
Nhập dòng sống chung vòng sinh tử
Em sớm thành khách lữ đơn côi
Đầu đường xó chợ luyện tôi
Được câu lễ phép hồng môi chào mời
 
Chính Chúa đó diệu vời đôi mắt
Thách thức con dám đặt tình thương
Cứu em thoát cảnh đoạn trường
Con tin Chúa muốn em tương lai hồng
 
Buốt tim óc chữ không to tướng
Con không quyền không trướng không tiền
Dài tay chuốt họa chi phiền
Mà thôi mặc kệ an nhiên sao đành?!
 
Người nghèo khổ đơn thành con kính
Trọn yêu thương nhân tính thanh liêm
Hồng hoang đón nhận cung chiêm
Thịt xương con đó nỗi niềm thành tâm
 
 
Cát Vàng- 17/5/2013
 
 
 
 
CHỖ Ở
(Lc 9,57-62)
 
Chồn có động, chim trời có tổ
Con Người không có chỗ tựa đầu
Ơn Quan Phòng Chúa nhiệm mầu
Con cần ăn mặc ở đâu Chúa tường
 
Kiểu tính toán thương trường nhân thế
Có của ăn của để giàu sang
Bậc thang giá trị bạc vàng
Một cơn gió thoảng phũ phàng trắng tay
 
Gọi con tỉnh mộng say phù phiếm
“Hãy theo Ta” tìm kiếm Nước Trời
Tự do theo Chúa khắp nơi
Máng rơm thánh giá rạng ngời phục sinh
 
Ki-tô hữu đức tin chấp nhận
Những bấp bênh gắn phận Giê-su
Tin Mừng phục vụ khiêm nhu
Quê con là Chúa thiên thu tình nồng
 
Làng thế giới hiệp thông chia sẻ
Gió Thánh Linh tươi trẻ thổi bùng
Tin Mừng Hội Thánh tín trung
Tin yêu tha thứ khiêm cung đồng hành
 
Về Nhà Chúa lòng thanh tín cẩn
Hiển linh ngai trắc ẩn xót thương
Bánh- Lời chỗ ở con nương
Chúa Ba Ngôi chính thiên hương phúc hồng
 
Cát Vàng- 18/5/2013
 
 
 
 
 
ĐỈNH HOÀN THIỆN
(Mt 5,48)
 
Đỉnh hoàn thiện lòng con khao khát
Nương theo làn Gió Mát hiến thân
Thăng hoa nhờ Chúa Thánh Thần
Luyện thanh hồn xác tim ngân tuyệt vời
 
Con chỉ có một đời dương thế
Nguyện dệt nên hiến lễ tôn thờ
Giúp con nên giống trẻ thơ
Tín trung thánh giá hiệu cờ Giê-su
 
Đường nên thánh thâm u huyền diệu
Nhịp sẻ chia vũ điệu tình yêu
Nhà Cha chỗ ở phong nhiêu
Đức tin mài giũa mỹ miều đệ huynh
 
Nhạy phân định sáng khuynh hướng tốt
Thắng sói thù đội lốt chiên ngoan
Chắt chiu nhặt nhạnh thiện toàn
Thoảng hương Thánh Khí mở toang tim hồng
 
Mẫu hoàn thiện hiệp thông Thiên Ý
Chúa Ba Ngôi ý nhị đổi trao
Nguồn Lời- Thánh Thể tuôn trào
Dưỡng nuôi lữ khách khát khao thỏa lòng
 
Con chọn Chúa sáng dòng tư tưởng
Tình Giê-su định hướng tương lai
Đồng hình đồng dạng với Ngài
Đỉnh hoàn thiện tỏa ánh mai thơm nồng
 
Cát Vàng- 21/5/2013
 
 

THÍCH NGHI
 
"Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"
Nếu như ngược lại, ai ai cũng kiềng
Những người thợ gặt lúa thiêng
"Trở nên mọi sự" cho riêng từng người.
 
HÀNH XẤU HAY TỐT
 
Nói hành gây chia rẽ
Ăn hành gây đoàn kết
Người thông tiếng việt
Phân biệt cho nhanh
Quyết tâm chữa bệnh nói hành
Để học cùng Chúa: "Hiền lành, khiêm nhu".
 
HIẾU HỌC
 
Thiếu nhi vươn tới tương lai
"Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời"
Muốn sau thành đạt mười mươi
Ra công học tập Đạo Đời chuyên chăm
 
HÒA NHẬP ĐỪNG HÒA TAN
 
"Đừng rập theo thói đời này" (Rm 12,12)
Tiếp thu chọn lọc mới tài mới khôn
Nhất là muốn giữ linh hồn
Phải luôn cảnh giác đề phòng dối gian.
 
ĐÁNH VEC-NI
 
Giấy ráp to, đánh cho nhẵn gỗ
Tiếp theo, rà ráp nhỏ phần lì
Mấy lần xoa nước vec-ni.
Em thành thợ mộc nhất thì bậc chuyên
Áp dụng bậc sống siêu nhiên
Loại trừ tội lỗi rồi thêm việc lành.

 
HƯƠNG ĐỒNG NỘI DÂNG MẸ

Trưa hè lặng tiếng võng đưa
Lay lay gió mát ru vừa hắt hiu
Vẳng xa tiếng hát dặt dìu
Đậu trên sóng nắng thiu thiu giấc đầy
Lưng chừng suối nhạc đâu đây
Vút trong như hạc, thoắt đầy thoắt vơi
Nhuốm hây cánh phượng đỏ trời
Ngọt ngào ve rả rít đồi núi xa
Ô không, gần lắm đây mà!
Đúng rồi, tiếng hát dâng hoa Đức Bà
Chắt chiu giọng tập thiết tha
Tay vòng, bước nhẹ, mắt hòa nhịp đưa
Xoay tròn ánh nến cao vừa
Tung đều giải lụa say sưa thắm tình
Du dương sáo nhạc tôn vinh
Không gian ngút ngát hòa mình vãn hoa
Đã cao ngọn nắng chói nhòa
Bỗng như chùng xuống lướt qua Thánh Đường
Ngắm đoàn em nhỏ dễ thương
Mồ hôi se nụ ươm vườn hoa duyên

Rưng rưng nét ngọc tinh tuyền
Rủ trần gian bớt ưu phiền đắng cay
Trở về bên Mẹ tỏ bày
Hương đồng gió nội con nay kính mừng
Dâng đời con nguyện tuyên xưng
Chúa là hạnh phúc vô cùng! Mẹ ơi!

Du Mục, 21-5-2013

 

THỨ HAI TUẦN VIII/TN
Bán và Cho 
(Mc 10, 17-27)
 
Lạy Thầy xin hãy chỉ con
Làm sao để được sống còn mãi đây
Hãy đi bán hết trao ngay
Kẻ nghèo, người khổ, tận tay mọi người
Theo Ta, mau bước, vào đời
Tin Mừng rao giảng cho người gần xa
 
 
 
THỨ BA TUẦN VIII/TN
Anh em nhận được gấp trăm 
(Mc 10, 28-31)
 
Này đây Thầy bảo anh em
Ai người bỏ hết, rồi xem gương Thầy
Ra đi rao giảng đó đây
Hoàn toàn tín thác trong tay Chúa Trời
Người ấy thu được nhiều lời
Cửa nhà, cha mẹ, vui cười, cùng Ta
 
 
 
THỨ TƯ TUẦN VIII/TN
Này chúng ta lên Giêrusalem
 (Mc 10, 32-45)
 
Nào ta mau hãy lên đàng
 Thành đô đang đợi ca vang Con Người
Thiên hạ bắt nộp giết Người
Ba ngày sống lại rạng ngời vinh quang
Cúi đầy lạy Chúa cao sang
Giúp con nối gót lên đàng cùng đi
 
 
 
THỨ NĂM TUẦN VIII/TN
Thưa Thầy xin cho tôi nhìn thấy
(Mc 10, 46-52)
 
Người mù lê lết bên đường
Xin ăn để sống vấn vương qua ngày
Bỗng nghe tiếng Chúa bên tai
Anh liền lớn tiếng xin Ngài chữa anh
Động lòng Chúa mở mắt anh
Theo Ngài chung tiếng vinh danh Chúa Trời
 
 
 
THỨ SÁU ĐỨC MARIA THĂM BÀ ÊLIZABETH
Thân Mẫu Chúa đến với tôi ! 
(Lc 1, 39-56)
 
Bởi đâu Mẹ Chúa thăm tôi
Vì tai nghe rõ từng lời Ngài trao
Hài nhi trong bụng sôn xao
Báo rằng Con Mẹ tuôn trào hồng ân
Từ đâu tôi được ân cần
Muôn vàn hạnh phúc ngàn lần nâng cao
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao
Đổ ơn cứu độ tràn vào nhân gian
 
 
 
THỨ BẨY TUẦN VIII/TN
Ông lấy quyền nào? 
(Mc 11, 27-33)
 
Kinh sư, thượng tế vặn Người
Quyền nào ông lấy, liệu lời nói ngay
Tôi đây xin hỏi các anh
Gioan tẩy rửa bởi ai hay trời ?
Họ đành im lặng thay lời
Ngài rằng ta cũng giữa lời trong tâm
 
Lm. Vĩnh Tiến
 

Nguồn tin: Thi ca cầu nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bài viết liên quan

  • THI CA CẦU NGUYỆN 115THI CA CẦU NGUYỆN 115 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 115 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19 – 23)   V&ag...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 129 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 129   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 22-30)     Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua cá...
  • THI CA CAU NGUYEN – 130 – CN 22 TN C (0)
      THI CA CAU NGUYEN - 130 - CN 22 TN C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14).            ...
  • Thi ca cầu nguyện 117Thi ca cầu nguyện 117 (0)
    Thi ca cầu nguyện 117   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9:11b-17)          ...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 126 (0)
        THI CA CẦU NGUYỆN 126 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 13 – 21)       &nbs...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 113THI CA CẦU NGUYỆN 113 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 113   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.(Ga 14, 23 – 29)    Khi ấy, Chúa Gi&eci...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi