Sông máu xuất hiện ở Nga, tiên tri trong sách ‘Khải Huyền’ đang dần ứng nghiệm?

Sông máu xuất hiện ở Nga, tiên tri trong sách ‘Khải Huyền’ đang dần ứng nghiệm?

Sông máu giống như trong Kinh thánh xuất hiện tại Nga

Sông máu giống như trong Kinh thánh xuất hiện tại Nga
 
 
 
Cư dân tại một thành phố ở vùng vòng Bắc Cực của Nga đã hoảng hồn khi thấy hiện tượng nước của một con sông đã đột ngột chuyển sang màu đỏ máu giống như trong Kinh thánh.
Hôm 7/9 vừa qua, một video của trang Cosmos News cũng những hình ảnh được đăng trên các trang xã hội của Nga cho thấy dòng sông Daldykan gần thành phố Norilsk bất ngờ chuyển thành màu đỏ như máu.
Nhà chức trách Nga vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dòng sông Daldykan bất ngờ chuyển sang màu đỏ. Ảnh: RT
Nhà chức trách Nga vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dòng sông Daldykan bất ngờ chuyển sang màu đỏ. Ảnh: RT
Giới chức của Nga vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ bí này, nhưng người dân địa phương cho rằng “thủ phạm” có thể là nước thải từ một nhà máy luyện kim lớn ở thượng nguồn. Bộ Môi trường của Nga cho biết đang điều tra xem liệu có phải việc rò rỉ nước thải từ nhà máy luyện kim có phải là nguyên nhân không.
Dòng sông máu xuất hiện ở sông Nile
Bức ảnh chụp từ vệ tinh Sentinel-3A cho thấy dòng sông Nile “đỏ như máu”. (Ảnh: Internet)
‘Sông Nile đỏ máu’ ứng với lời tiên tri trong sách Khải Huyền
Trước đó, ESA công bố bức ảnh được chụp từ vệ tinh Sentinel – 3A cho thấy màu sắc cực kỳ bất thường của dòng sông. Bức ảnh chụp “sông Nile đỏ máu” do vệ tinh này gửi về trung tâm điều khiển sau khi nó được phóng lên quỹ đạo vào ngày 16/2.
Phải chăng lời tiên tri trong sách ‘Khải Huyền’ đang ứng nghiệm?
Khải huyền là cuốn sách tiết lộ thiên cơ về nhân loại ngày nay từ hàng nghìn năm trước
Khải huyền là cuốn sách tiết lộ thiên cơ về nhân loại ngày nay từ hàng nghìn năm trước, nhưng các độc giả hiện đại lại coi đó là chuỗi những điều huyền bí và khó hiểu.
Theo Kinh Thánh, nơi nào xuất hiện dòng sông máu này thì đại dịch đang ập đến, khiến toàn bộ tôm, cá và đất đai bốc mùi tanh tưởi. Sau đó, một loại bệnh nguy hiểm sẽ giết chết toàn bộ gia súc và lây lan tới con người…
Trong Chương thư 6 của Khải Huyền có viết: Tôi nghe từ thánh điện có tiếng nói lớn với bảy thiên sứ:
“Hãy đi và trút xuống trái đất bảy chén chứa cơn giận của Đức Chúa Trời”.
Tranh: Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Tranh: Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Khi đó, trên trái đất sẽ xuất hiện nhiều thiên tai dịch bệnh…
2  Thiên sứ thứ nhất đi trút chén mình xuống trái đất thì có ung nhọt độc hại gây đau đớn cho những người có dấu của con thú dữ và thờ tượng nó.

2  Thiên sứ thứ nhất đi trút chén mình xuống trái đất thì có ung nhọt độc hại gây đau đớn cho những người có dấu của con thú dữ và thờ tượng nó.
3  Thiên sứ thứ hai trút chén mình xuống biển thì biển biến thành máu, giống như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết hết.

3  Thiên sứ thứ hai trút chén mình xuống biển thì biển biến thành máu, giống như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết hết.
4  Thiên sứ thứ ba trút chén mình xuống các dòng sông và suối nước thì chúng biến thành máu...

4  Thiên sứ thứ ba trút chén mình xuống các dòng sông và suối nước thì chúng biến thành máu…
Người ta vẫn thường cho rằng “Khải Huyền” để nói cho tương lai về ngày tận thế, thực ra không phải vì ngày tận thế năm 1999 đã qua, nhưng những điều con người làm ác chắc chắn sẽ bị phán xét trong ngày “Đại Thẩm Phán”.
Ánh Sao
 
http://www.daikynguyenvn.com/doi-song/dong-song-mau-xuat-hien-o-nga-loi-tien-tri-trong-sach-khai-huyen-dang-ung-nghiem.html
Pin It

Gửi phản hồi