09:03 EDT Thứ ba, 05/06/2012

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 2


Hôm nayHôm nay : 135

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 902

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17839

website security

» Tin Tức » Suy Niệm Lời Chúa » Chúa Nhật & Lễ Trọng

Tìm Kiếm Trên Google

LỬA THÁNH THẦN - RA ĐI - THA THỨ

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan niệm sai lầm tai hại

ƠN BẢY NGUỒN (CTTHX. B).

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các tín hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo kết thúc Mùa Phục Sinh trong niên lịch phụng vụ. Chữ Pentecost trong tiếng Hy Lạp nghĩa là ngày thứ năm mươi và đây cũng là tên gọi tiếng Việt là Lễ Ngũ Tuần

HỢP NHẤT

Lời nguyện tha thiết của Chúa Giêsu nói lên tình yêu thương chan chứa mà Chúa đã dành cho loài người. Tất cả qui về tình yêu. Chính Chúa đã kết hợp chúng ta như cây nho và cành nho. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống để cứu độ chúng ta.

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA HẰNG TUẦN

Một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất vào Mùa Phục Sinh, đó là ngôi làng Emmaus. Mặc kệ các nhà khảo cổ với những công trình tìm kiếm xem ngôi làng đó nằm ở đâu trên thực tế địa lý. Mặc kệ các nhà chú giải với những phân tích chi li xem địa danh Emmaus hợp bởi chữ gì và có nghĩa gì.

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô phục sinh hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây:

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI - ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT

Mở đầu phần nghi thức, nhà thờ chìm vào bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho thế lực sự dữ, sự ác. Khi Đức Giêsu chưa Phục Sinh, sự dữ, sự ác còn thống trị. Nhân loại chìm ngập trong bóng tối sự chết.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

“LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Thánh vịnh 119, câu 105).

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

“Đây thi sĩ của đạo quân Thánh Giá” “Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô.” (dẫn từ thơ Hàn Mặc Tử)

Thứ Tư Lễ Tro: BỤI TRO SỰ CHẾT, BỤI TRO VINH QUANG

Thứ Tư Lễ Tro: BỤI TRO SỰ CHẾT, BỤI TRO VINH QUANG

Câu nói: “Người là tro bụi” vẫn mang nặng ý nghĩa đau đớn của nó. Nhưng vì loài người được làm những người em của Ngôi Lời nhập thể, câu nói đó diễn tả chương trình cứu độ của Thiên Chúa: Bụi đất được mang chan chứa sự sung mãn của Thiên Chúa, bụi đất được trở nên thân thể của Thiên Chúa. Phép Rửa tội là một cái chốt làm cho chúng ta được tham dự vào cái chết của Đức Kitô (x. Rm 6, 3-4) và như vậy suốt đời. Nghi thức Rửa tội chỉ là khởi điểm, bí tích là hình ảnh của một thực tại đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày, nhưng đó là con đường dẫn ta tới sự sống lại.

 

Giới thiệu

Mời cộng tác viết bài cho giaoxutanloc.net

Hiện nay trang web đã được xây dựng xong. Vì vậy Ban Biên Tập trang web chúng tôi xin mời tất cả những người con của giáo xứ cùng tham gia viết bài cho trang web.Các bài viết xin gửi về:Email: [email protected]ặc: [email protected] biên tập xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của tất...

Đăng nhập thành viên