03:06 EDT Thứ hai, 11/06/2012

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1


Hôm nayHôm nay : 207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2548

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19485

website security

Tìm Kiếm Trên Google

NHỮNG HÌNH ANH DÂNG HOA KÍNH MẸ GIÁO XỨ TÂN LỘC

Trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ Tân Lộc tổ chức dâng hoa kính Mẹ trước tượng đài Mẹ ngoài tiền nhà thờ. Những bài múa, hát. Những bó hoa tượng trưng các việc lành con cái Mẹ đã làm trong tháng. Buổi dâng hoa diện ra của một chiều hôm canh thức sốt mến và bình an.

Sứ mạng ngôn sứ

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến! (Lc 7,27).

CÁO PHÓ - Ngày 08-06-2012

Bà : Têrêxa Tràn thị Vui . Thành viên GĐ Thánh Tâm Sinh ngày : 28 tháng 05 năm 1955 Do căn bệnh ung thư biếu cổ họng, với sự tận tình điều trị và sự chăm sóc của các bác sỹ và gia đình, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào hồi 13h35’ ngày 08 tháng 06 năm 2012. Tại tư gia, giáo họ Tân Lộc, xứ Tân Lộc

GIÁO HẠT CỬA LÒ TỔ CHỨC GẶP MẶT HĐ MỤC VỤ 6 GIÁO XỨ

Vinh - Giáo hạt Cửa Lò . Sáu giáo xứ nằm trên khoảng 20km chiều dài thuộc các đơn vị hành chánh cấp huyện thị: Thành phố Vinh, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò. Năm nay lần đầu tiên, quý cha trong toàn giáo hạt tổ chức gặp mặt và chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức các cấp HĐ Mục vụ giáo xứ, HĐ Mục vụ giáo họ

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Phaolô về việc xây dựng các công trình trọng điểm trong giáo phận

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp về việc xây dựng các công trình trọng điểm trong giáo phận

Phỏng vấn Đức TGM Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh

Cay đắng và đau buồn vì những gì xảy ra trong những ngày qua tại Vatican, nhưng cũng quyết tâm và tin tưởng đương đầu với tình thế thực sự là khó khăn. Đó là những tâm tình người ta cảm thấy nơi vị Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức TGM Angelo Becciu, trong cuộc nói chuyện với giáo sư Giovanni Maria Vian, Tổng giám đốc báo ”Quan sát viên Roma” về đề tài thu hút sự chú ý của rất nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới,

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA . “NÀY LÀ MÁU TA”

Máu cần thiết cho sự sống. Thiếu máu nhiều bệnh nhân sẽ khó sống. Hiến máu đã cứu được nhiều người thoát chết. Hiến máu là tặng ban sự sống. Đó là hình ảnh cuộc hiến mình của Đức Kitô trên thập giá

Hãy lãnh nhận Thánh Thần Để Thánh Thần lang lang…

Có 2 điều rất quan trọng mà dường như chúng ta chưa quan tâm lắm dù đã đọc đoạn này hàng trăm lần. Rõ ràng là Thầy Giêsu nhấn mạnh 2 điểm rất quan trọng trong cuộc sống Đạo của chúng ta… khi nói về Thánh Thần hay Thần Khí

LỄ SỐNG THÁNG 6

Những người thổ dân nam phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây: Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đ bắt lấy cô gái và chặt đứt hai gón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, cịn tn hung thủ vừa đi vừa đắc trí hô lớn: “Ta đã trả thù được rồi”.

THÁNH LỄ CÔNG NHẬN 3 CHI HỘI TÊRÊXA HẠT BỘT ĐÀ Gp VINH

Thánh lễ công nhận gia nhập vào Hội Tê rê xa HĐ Giê-su và lời tuyên hứa của anh chị em Ban Điều hành. Sau thánh lễ là bữa cơm thân mật và giờ sinh hoạt của Hội tại tiền sảnh thánh đường giáo xứ Sơn La, vùng Sơn Cước miền tây Nghệ An. Chủ tế cha Antôn Hoàng Đức Luyến. cha Linh giám Hội Tê rê xa giáo phận Fx Đinh văn Quỳnh, cha linh giám chi hội xứ Quy Hậu Gioan Nguyễn văn Niên và cha xứ Yên Lĩnh Giuse Nguyễn Xuân Phương.

Thuốc ngừa thai và môi trường sống

Năm 1960, thuốc viên ngừa thai tổng hợp lần đầu tiên được chấp thuận ở Hoa Kỳ. Bẩy năm sau, tạp chí Time đã đề cập đến loại thuốc viên này ngay ở trang bìa, mục đích để trình bày tác dụng lớn lao của nó về phương diện xã hội (1). Gần hai thế hệ sau, con số thống kê tại Hoa Kỳ cho hay: tại các quốc gia phát triển trên thế giới, khoảng dưới 16% phụ nữ “có bạn đời” (partnered) sử dụng thuốc viên ngừa thai; con số này không tính các phụ nữ độc thân (2)

Luật tàn nhẫn ở “lò đào tạo” trẻ ăn xin

Nhiều trùm chăn dắt đánh đập những đứa trẻ ăn xin đến tàn tật để người khác rủ lòng thương.

Vui cười tháng 5

Một người xách hai va-li to tướng đến gặp một ông chủ gánh xiếc để xin việc làm. Ông chủ hỏi: - Anh biết làm trò gì? Anh ta mở một va-li, lấy ra những viên đá rất to, ném lên không trung rồi đưa đầu ra hứng. Ông chủ gật gù: - Được đấy. Thế còn chiếc va-li kia, anh đựng gì vậy?

 

Giới thiệu

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ TÂN LỘC

  LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ TÂN LỘC Giáo xứ Tân Lộc, trực thuộc giáo phận Vinh, được ghi vào biên niên sử của Giáo Hội hoàn vũ, chúng tôi xin được phép ôn lại một vài nét sử liệu với những sự nghiệp mà cha ông chúng tôi đã gầy dựng trong suốt mấy thế kỷ qua, và nhận...

Đăng nhập thành viên