TIỄN ANH ĐI Ngục sĩ: Thomas More Nguyễn Chí Thiện

 

 

Nhận được Tin Buồn Thi Hào Ngục Sĩ Thomas More NGUYỄN CHÍ THIỆN Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục Người đã cống hiến cả cuộc đời đấu tranh cho đất nước …


Dưới đây là một ít bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Chí Thiện

 

TIỄN ANH ĐI
Ngục sĩ: Thomas More Nguyễn Chí Thiện


Xin tiễn anh trọn tâm trìu mến
Từ đáy ngục ngọn nến sáng lung linh
Đốt tan thân vì Tổ Quốc quên mình
So tỏ mặt đảng việt minh gian dối

Thơ của anh là ánh lửa mở lối
Hoa Địa Ngục vực tối sáng rực lên
Cho thế giới thấu hiểu triệu tiếng rên
Của dân tộc Việt Nam đảng đày đọa

Loài qủy đỏ gầm lên gieo đại họa
Cho dân tộc vật vã những thương đau
Hại Đất Mẹ Việt Nam đã nát nhàu
Hoa Địa Ngục bằng máu viết hiên ngang

Máu rỉ ra dòng máu đỏ da vàng
Tiên Rồng Tử tiếng vang từ đáy vực
Hai bảy(27) năm tù Anh vẫn thức
Từ dòng thơ đau nhức tận tâm can

Vạch thật rõ cộng sản lũ tham gian
Lũ giết người lũ tàn độc xảo trá
Giết mẹ cha giết xóm làng tất cả
Đem đấu tố tơi tả giết cho nhanh

Cả dân tộc, cả đất nước tan tành
Sự thật nay thơ Anh đã sáng tỏ
Nguyễn Chí Thiện tên thánh Thomas More
Anh ra đi thơm tho giữa lòng đời

Gương hy sinh anh dũng rất tuyệt vời
Tiễn Anh đi đôi lời thơ trìu mến
Nguyễn Chí Thiện Anh mãi là ngọn nến
Vẫn sáng rực cho đến mãi về sau

Và rồi đây đất nước hết thương đau
Tên Anh sẽ đẹp màu trong sử sách
Phép "Bí Tích" rửa hồn Anh trong sạch
Nay Anh về thanh bạch chẳng nhuốc nhơ

Tôi tin rằng Vầng Sáng đang đón chờ
Trong Ánh Sáng trong tình Ngài êm ái.

Thanh Sơn 03.10.2012

Nhận được Tin Buồn Thi Hào Ngục Sĩ
Thomas More NGUYỄN CHÍ THIỆN
Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục
Người đã cống hiến cả cuộc đời đấu tranh cho đất nước bằng 27 năm đày đọa trong ngục tù Cộng Sản
vì đã vạch mặt tội ác đảng cộng sản bằng những vần thơ đanh thép, hùng khí.
Vừa từ giả cõi đời hưởng thọ 73 tuổi tại Hoa Kỳ
.

Dưới đây là một ít bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Chí Thiện

Đau Đớn Lắm 

Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi!
Mấy chục năm trời xương máu đổ đi
Thử hỏi dân đen thu được những gì?
Ngoài một số từ lừa mị kẻ ngu si!
Người công nhân trước gọi cu li
Người lính cũ nay gọi là chiến sĩ
Song vẫn vác, vẫn khuân, vẫn đói nghèo, vẫn bị
Đẩy đi chiến trường chết hoài, chết phí
Cho một lũ trung ương lợn ỉ!
Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi! (1970)

Lãnh Tụ 

Lãnh tụ béo nục
Dân đen gầy rục!
Lao động hùng hục
Họp hành liên tục
Đói ăn khắc phục
Kêu ca tống ngục!
Cộng sản đánh gục
Đời mới hết nhục! (1962)

Không có gì quý hơn độc lập tự do 

"Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao.
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tầu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tầu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh

Ôi độc lập tự do!
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to" (1968)

Hôm nay 19-5 

Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác!
Cũng chưa được tôi nguệch ngoạc vài câu!
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác.
Thế rồi tôi đi làm việc khác. Kệ cha Bác!" (1964)

Những thiếu nhi 

Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thuở mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn!
Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai!
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai! (1966)

Bác Hồ rồi lại bác Tôn

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò! (1970)


 

Tác giả bài viết: Nguồn: Vietcatholic

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

(205)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: