THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 111

THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 111

 

THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 111

Thuộc về Chúa trong Ràn Chiên của Chúa Tôi nghe tiếng Người, Người biết rõ tôi Người dẫn tôi đi, tôi theo chân Người Vào cõi sống muôn ngàn đời hạnh phước

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10, 27-30).
           
          Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

 
Đó là lời Chúa.
 
 

 

THI CA CẦU NGUYỆN 111
 
TRONG RÀN CHIÊN CỦA CHÚA
Ga 10, 27-30
 
Thuộc về Chúa trong Ràn Chiên của Chúa
Tôi nghe tiếng Người, Người biết rõ tôi
Người dẫn tôi đi, tôi theo chân Người
Vào cõi sống muôn ngàn đời hạnh phước
 
Cuộc đời tôi không hề hư mất được
Chẳng có ai lấy cướp khỏi tay Người
Ơn cao trọng của Chúa Cha trên trời
Đã ban cho Người, Người làm Mục Tử
 
Là chiên Người, ôi biết bao vinh dự
Người phục hồi tôi, là quí tử của Cha
Cha cùng Người, có tôi nữa, chúng ta
Trong nhiệm thể chan hòa tình yêu mến
 
Lạy Mục Tử Nhân Lành, này con đến
Tấm chân tình xin nguyên vẹn tiến dâng
Trong tay Người con ký thác toàn thân
Người dắt dẫn trong bình an vui sống
 
Lạy Mục Tử Nhân Lành, niềm hy vọng
Của nhân loài lữ thứ chốn trần gian
Xin mở tai nghe tiếng gọi Thiên Đàng
Cho muôn người sớm vào Ràn Chiên Chúa
 
Hương Nam, 19-4-2013

 
MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA ƯỚC MONG

Tạ ơn Chúa thương đời, ban mục tử
Sống và yêu như lòng Chúa ước mong
Bởi trong tim luôn cháy ngọn lửa nồng
Một khao khát: các linh hồn cho Chúa
 
Luôn cảm thông những mảnh đời héo úa
Tìm sẻ chia nỗi khốn khổ bi thương
Cúi xuống hôn lên gót bụi đời thường
Nụ tình yêu ngát hương đời mục tử
 
Tạ ơn Chúa đoàn chiên đầy vinh dự
Được chủ chiên ghé xuống nỗi cơ cầu
Bàn tay nào chạm đến tận niềm đau
Lời dịu ngọt ủi an sầu nhân thế
 
Tạ ơn Chúa đoàn chiên tràn suối lệ
Có chủ chiên nghe kể lể niềm riêng
Một phút thôi cũng đủ thấy bình yên
Và tín thác vào chân tình Mục Tử
 
Tạ ơn Chúa bên cuộc đời cô lữ
Vẫn có Ngài chia tâm sự lẻ loi
Bóng đêm đen phủ kín khắp đông đoài
Tình Ngài yêu xua tan đi bóng tối
 
Tạ ơn Chúa trong vũng lầy tội lỗi
Ngài thứ tha lòng nhân hậu bao la
Chỉ vì yêu Ngài chấp nhận làm hòa
Với án tội mang tên người tình phụ
 
Tạ ơn Chúa thương ban ngàn mục tử
Sống và yêu như lòng Chúa ước mong
Cho đoàn chiên về tới suối khoan hồng
Nơi Thiên Chúa chỉ có lòng thương xót…
 
Hương Nam, 16-4-2013

 
 
 
CHÚA CHIÊN LÀNH
Ga 10 , 1 – 10
 
Chúa Mục Tử Chiên Lành nhân ái
Dưỡng nuôi chiên mãi mãi không ngơi
Đoàn con  ngoan ngoãn vâng lời
Lắng nghe thực hiện Ngôi Lời bảo ban
 
Chúa tuôn đổ hồng ân lai láng
Sống đức tin tỏa sáng mẫu gương
Tâm hồn sạch lỗi vấn vương
Công bằng bác ái khiêm nhường thứ tha
 
Ai đến với Chúa Cha nhớ hãy !
Phải qua Thầy hết thảy mọi người
Đích nguồn Chân Lý rạng ngời
Tìm về cõi phúc đời đời mãi lâu
 
Chúa giải thoát lo âu sầu nản
Đời tự do thanh thản thong dong
Ấm no khát vọng thỏa mong
Cánh đồng rộng lớn mênh mông trải dài
 
Đường Sự Sống Lời Ngài phán hứa
Chính Thầy đây Cánh Cửa Thiên Đàng
Vững tin hạnh phúc huy hoàng
Bước vào đời mới vĩnh hằng vô biên
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 

MỤC TỬ YÊU THƯƠNG

Là Mục Tử Chúa thương trần thế
Vì đàn chiên bất kể thân mình
Đêm đông giá lạnh hy sinh
Nghèo hèn máng cỏ trọn tình vì yêu
 
Chúa dìu dắt bao điều dạy bảo
Cho đàn chiên rảo bước an toàn
Máu rơi tủi nhục hàm oan
Hiến mình thập giá bảo toàn yêu thương
 
Chúa soi sáng những con đường đúng
Sao ta còn lúng túng bước đi
Tham lam ích kỷ được chi
Thân về bụi đất còn gì vấn vương
 
Chúa là cửa, là đường chiên đến
Nghe tiếng Ngài bờ bến bình an
Hỡi người khốn khổ lầm than
Lòng Thương Xót Chúa ủi an soi đường
 
Ơn Thiên Triệu xin thương gởi đến
Trên những người mến Chúa trên cao
Đàn chiên nao nức đón chào
Khát mong Mục Tử dồi dào trần gian
 
Để dẫn dắt đàn chiên đúng hướng
Khắp nẻo đường chướng ngại vượt qua
Mục Tử có trái tim ngà
Trái tim của Chúa đậm đà yêu thương
 
Tận hiến đi hết con đường
 
Vincent Khánh Trần

 
ĐOÀN CHIÊN CHÚA
 
“Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi
thì lớn hơn tất cả.” (Ga 10,29a)
 
Chúa Cha đã yêu thương Thánh Tử
Trao cho Ngài canh giữ đoàn chiên
Món quà quý giá vô biên
Cha Con yêu mến trọn niềm thiết tha
 
Đoàn chiên Chúa bao la tình mến
Đồng cỏ xanh, suối mát tuôn trào
Giêsu Mục Tử ngọt ngào
Giữ gìn chăm sóc dạt dào yêu thương
 
Tim ngây ngất miên trường hạnh phúc
Lòng tri ân trổi khúc vang dồn
Ba Ngôi Thiên Chúa chọn con
Để nên quà tặng cho tròn nghĩa yêu
 
Nghe tiếng Chúa sớm chiều tin mến
Dẫn đưa người tìm đến hiệp thông
Đem vào Hội Thánh thông công
Còn gì hạnh phúc hơn vòng tay Cha
 
Sống Ơn Gọi: mặn mà Thánh Giá
Hiến dâng Ngài trọn cả xác thân
Tin Mừng loan báo hồng ân
Yêu thương Phục vụ chứng nhân Nước Trời.
 
Nt. Bích Ngọc

SỐNG ĐỜI ĐỜI 
(Ga 10, 27-30)
 
 
Giáo hội ví tựa đoàn chiên
Do Chúa sáng lập, xây nên từng ngày
Từ đầu Người đã dạy ngay
Chiên Ta nghe hiểu, hăng say thực hành
Ta ban cuộc sống trọn lành
Sẽ không hư mất, trung thành trước sau
Ai nào cướp khỏi tay Ta
Vì ta là cả kho tàng của Cha
Điều được ban tặng cho Ta
Chẳng chi có thể sánh bằng nữa đâu
Cha ban cuộc sống dài lâu
Cha, Ta cũng chỉ một nhà mà thôi
Chắp lạy Chúa Ba Ngôi
Chúng con có được ở nơi chốn này
Là nhờ Chúa đã rộng tay
Thực thi sáng tạo, giãi bày tình thương
Chết đi, sống lại, mở đường
Dẫn con tiến bước theo đường Chúa đi
 
Lm. Vĩnh Tiến

CON CHIÊN NHỎ

Con chiên ngủ dưới gầm cầu
Hồn nhiên say giấc chiêm bao nhu mì
Mấy mùa mưa bão qua đi
Nỗi lòng tín thác vẫn thì bình yên
Bởi tin ông chủ nhân hiền
Mượn hình bánh rượu tinh tuyền ngự đây
Vui cùng chiên nhỏ nơi này
Cùng ăn cùng ngủ cùng say ân tình
Dẫu là cuộc sống điêu linh
Linh hồn cung điện đẹp xinh dâng Người
Chủ chiên ngự giữa lòng vui
Ban nguồn sinh lực cho đời hân hoan
Gầm cầu, ổ chuột, nghĩa trang
Nơi nào cũng có bóng vàng chủ chiên
Tạ ơn Ông Chủ nhân hiền
Không chê bèo bọt niềm riêng kiếp nghèo
Giang hồ nghịch cảnh gieo neo
Đi tìm chiên nhỏ Người theo xuống đời
Chỉ xin một chút tình thôi
Người ban tặng cả một trời thương yêu
 
ả giang hồ, 17-4-2013

 
XIN NGHE…

Con hát rất to, vỗ rất giòn
Rằng “Lời Ngài là sức sống của con”
Nhưng vẫn cứ nghe theo lời dỗ ngọt…
Cho tấm linh hồn
vàng vọt héo hon
 
Con hát rất hay, tiếng rất tròn
Rằng “Lời Ngài là ánh sáng đời con”
Nhưng còn hoài bước đi trong bóng tối
Cho xác thân tàn
lạc lối đêm hoang
 
Con hát rất vang, giọng oanh vàng
Rằng: “Lời Ngài là hy vọng miên man”
Mà sa đắm muôn chiều đời héo úa
Ngõ cụt dừng chân
bóng lụa điêu tàn
 
Xin cho con thôi hát những đêm hồng
Âm thanh nào lạc lõng giữa hư không
Khi cứ hát như một loài ca sĩ
Mà chẳng nghe tiếng gọi của tình nồng
 
Xin mở tai con nghe tận đáy lòng
Tiếng gọi chiên về ràn buổi chiều đông
Chúa nghe con và con nghe tiếng Chúa
Biết con rồi, con biết Chúa yêu con
 
Chúa chính là mục tử của đời con
Dẫn con đi vào đồng cỏ xanh non
Cho con thỏa suối ngọt lành ngon mát
Tình Chúa yêu gìn giữ con mãi còn
 
ả giang hồ, 19-4-2013

 
XIN MÃI LÀ TRẺ THƠ
 
Xin mãi là trẻ thơ
Để được Chúa ẵm bồng
Trên đôi tay nồng ấm
 
Xin mãi là chiên nhỏ
Để được Chúa nâng niu
Bằng tình yêu sâu thẳm
 
Xin mãi là hoa thắm
Để được Chúa ngắm nhìn
Nét đẹp của thiên duyên
 
Xin mãi là dáng tiên
Cho trọn một ước nguyền
Trong trái tim say đắm
 
Chúa không còn lạ lẫm
Vì Chúa dựng nên con
Và yêu con nhiều lắm
 
Đời con là tác phẩm
Của Thiên Chúa Tình Yêu
Chí cao và chí thánh
 
Cho con muôn phước hạnh
Con chiên nhỏ yêu kiều
Trong tình Cha nồng thắm…
 
 
ả giang hồ, 19-4-2013
 
 
 

 
NGHE
 
Xin cho con nghe tiếng của người yêu
Vẫn gọi tên con mỗi sớm, mỗi chiều
Về với đàn chiên đêm nồng yên giấc
Bên chủ nhân hiền hết dạ thương yêu

Xin cho con nghe tiếng của chính mình
Từ rất sâu trong nhịp đập trái tim
Mãi khát khao tràn yêu thương hạnh phúc
Trong tay chủ chiên dẫn bước an bình
 Xin cho con nghe tiếng của anh em
Trong một ràn chiên, cũng một Chúa chiên 
Giữ lấy cho nhau niềm vui tín thác
Nơi Chúa Giê-su mục tử nhân hiền

Xin cho con nghe tiếng của tha nhân
Đã ghé xuống bên con biết bao lần
Mãi khắc khoải chưa tìm ra chân lý
Trên thế gian còn vắng bóng tình thân

Xin cho con nghe tiếng gọi đồng xanh
Cỏ tươi ngon bên dòng suối ngọt lành
Chiên no thỏa đùa vui trong nắng đẹp
Tạ ơn Người, hát mãi giữa trời thanh

Thanh Hương, 19-4-2013
 
ƯỚC NGUYỆN
 
Bên kia thung lũng, nắng vàng hanh
Đàn chim di trú hót chuyền cành
Suối trong in thắm mùa hoa nở
Cừu, chiên nô giỡn khắp đồng xanh
 
Non nước trời mây thật an lành
Nhân sinh thế sự chẳng phân tranh
Là ước nguyện cả đời Mục Tử
Hy sinh để chiên được phúc lành
 
Thanh Hương, 19-4-2013
 

 
NỖI LÒNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN
(Ga 10, 27-30) (CN 4PS C)
 
Một ngày đẹp trời trong hân hoan
Đàn chiên và chủ cùng lên đàng
Bước chân rộn ràng khi trời sáng
Bình minh rực rỡ chim ca vang
 
Chân tròn bóng nắng vượt rừng ngang
Đường xa vất vả một mình Chàng
Biết đâu cỏ non cùng suối mát
Bước chân mệt nhoài chiên có hay ?
 
Đàn chiên thì… cứ nhởn nhơ vui say
Thấu chăng lòng Chàng nhiều lo lắng
Đâu đây tiếng sói rừng văng vẳng
Nguy hiểm rình rập quanh lối đi
 
Gió núi mưa rừng có sá chi
Chỉ mong chiên nhỏ được yên lòng
Gai góc bùn lầy trên đồng rộng
Không một chiên nào sa bước chân…
 
Chiều về gió mát trên đồng xanh
Đàn chiên no thỏa bên chân Chàng
Ru giấc an lành…khi trời sáng
Tiếp cuộc hành trình tìm cỏ non…
 
Song Lam 19/4/2013
 

 
 
TIẾNG GỌI
Khi Ngài gọi tên con
Là muốn con đến gần
Vậy mà biết bao lần
Con không lời đáp trả
 
Dù nắng chiều vội vã
Hay lặng lẽ đêm về
Lúc cay đắng ê chề
Khi ngập tràn hạnh phúc
 
Dòng đời cứ thôi thúc
Rộn ràng muộn tiếng ca
Như dòng nước  trôi xa
Cuốn con vào dòng xoáy
 
Chúa ơi! Ngài có thấy
Bao nghiệt ngã đổi thay
Con lạc mất tiếng Ngài
Giữa thanh âm cuộc sống
 
Rời xa niềm hi vọng
Một kiếp sống long đong
Cô đơn đời tuyệt vọng
Nhọc nhằn bước tương lai
 
Đời trĩu nặng hai vai
Đôi khi nhìn thấy lại
Tiếng Chúa vẫn gọi hoài
Sao không lời đáp trả?
 
Nhịp đời cứ hối hả
Bước chân mãi rời xa
Cát bụi mờ thập giá
Cô đơn riêng Tình Ngài
 
Rồi một sớm bên đời
Hiu hắt con tìm về
Biết bao lần bội thề
Nay cô đơn tìm đến
 
Ngài vẫn chờ trên bến
Yêu thương mãi không vơi
Vòng tay vẫn đợi chờ
Đón con trong hạnh phúc!
Song Lam 19/4/2013

 
THEO DẤU CHỦ CHIÊN
 
Cho con hướng tới quê muôn thuở
Và lắng nghe Lời Chúa dạy răn
Mặc dù muôn sự khó khăn
Vẫn không ngó lại,băn khoăn sự đời.
 
Bởi từ Chúa có lời hằng sống
Và chính Ngài ,tay rộng trao ban
Sủng ân như nước tuôn tràn
Khắp nơi bờ cõi nhân gian được nhờ.
 
Kìa những ai thờ ơ lãnh đạm
Hãy dấn thân cam đảm lánh xa
Sân si giữa chốn phù hoa
Đầy tràn cạm bẫy do ma quỷ bày.
 
Đường ,nẻo chính tìm ngay kẻo lỡ
Lún sâu rồi chẳng gỡ ra đâu
Sông kia rộng lại rất sâu
Phải mau kiếm cách bắc cầu mà qua.
 
Hãy tín thác nhiệm mầu thập gía
Trái đầu mùa của sự hi sinh
Vì ta nên Chúa hiến mình
Ăn năn thống hối hưởng tình thứ tha.
 
Từ Thanh Hà,4-08-2013
 

 
CHỦ CHIÊN
 
Chúa là Cha cũng là ông chủ
Chăn dắt chiên là chúng con nay
Chao ơi quả thật mát tay
Từng con bé nhỏ biết ngay chiên mình.
 
 
Lẽ khôn ngoan tận tình chăm sóc
Không lắng lo lao nhọc tới thân
Dắt chiên khắp nẻo đường trần
Khiến chiên biết rõ sống gần chủ luôn.
 
 
Từ nội xanh tới nguồn nước mát
Muôn tươi xinh bát ngát bao la
Xuân sang đơm nở ngàn hoa
Bầy chiên thỏa chí, tụng ca danh Ngài
 
 
Ngài giữ chừng xa loài sói dữ
Và ngăn ngừa mọi thứ đam mê
Cho chiên đúng hướng đi về
Vinh quang hạnh phúc ấy quê thiên đình.
 
 
Muốn cứu chiên hi sinh chịu chết
Thập hình kia ôi tuyệt nhường bao !
Chủ Chiên đã bị treo cao
Thôi thì Máu,Nước đã trào hết ra.
 
 
Muôn sự ấy vì ta hết thảy
Thiếu vâng lời chẳng thấy tầm xa
Để suy cho rõ tình Cha
Đã sai Con Một giao hòa – thế nhân.
 
 
Đã cao ngạo bất tuân làm phản
Nghịch lại Ngài bằng bản án kia
Khiến cho Máu,Nước đầm đìa
Xin cho con được sẻ chia tình Ngài.
 
Từ Thanh Hà,4-10-2013
 
 

ĐOÀN CHIÊN
 
 
Đoàn chiên thời trắng như bông
Tung tăng chạy nhảy giữa đồng cỏ xanh
Bầu trời trải lụa thiên thanh
Yến oanh hợp tấu trên cành líu lo
 
 
Nam thanh, nữ tú hẹn hò
Trong tình thân ái tự do giữa trời
Hoa thơm nở tặng muôn người
Còn chi hơn nhỉ ấy đời của chiên
 
 
Từng con bé nhỏ ngoan hiền
Không mơ quyền lực, chẳng phiền lợi danh
Chăm lo tu đức làm lành
Sống gương nhân hậu cho thanh thoát lòng
 
 
Đường về Thiên quốc luôn mong
Tin Mừng suy niệm nằm lòng chẳng quên
Tín trung Cậy, Mến cho bền
Hướng sao Bắc Đẩu Chúa Chiên dẫn đường
 
 
Lòng thời rộng mở yêu thương
Tha nhân đón nhận, khiêm nhường bao dung
An vui hay lúc khốn cùng
Luôn luôn nhớ đến Cha chung kính thờ
 
 
Quê trời sẽ đạt niềm mơ
Trong tình yêu Chúa vô bờ trao ban
Xin cho con được thành toàn
Thản nhiên vui hưởng như đoàn chiên kia
 
 
 
Từ Thanh Hà, 10-4-2013
 
 
 
 
 
 
CHO CON BIẾT
LẮNG NGHE
 
 
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
Như chuông trầm bổng chứ không rè
Khiếm tim rung động khôn từ chối
Cho trí suy tư chẳng bị che
Mắt thấy lỗ đinh Ngài bị dóng
Vai mang thập gía Chúa không “care”
Chao ơi ,nhân thế nào suy thấu !
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
 
 
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
Những lời dịu ngọt của Cha nè
Rồi đưa con đến đồng xanh cỏ
Tiếp bế con qua khúc suối khe
Không sợ ba thù hằng quấy phá
Chẳng lo  sói dữ cứ hăm he
Trong Ngài con thỏa niềm vui sướng.
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
 
 
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
Tha nhân cần giúp chẳng e dè
Một manh áo ấm cho người bệnh
Lưng chén cơm tươi giúp bạn bè
Mở rộng trái tim yêu mến hết
Nêu cao lòng Chúa xót thương nhe
Mai sau nhận lãnh phần ân phúc
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe !
 
 
Từ Thanh Hà,4-17 -2013
 
 
 
 
 
“CHIÊN CỦA TÔI…
NGHE TIẾNG TÔI “
Ga 10,27-30
 
Xin cho con được giống như chiên
Và ở tầm nhìn mắt Chủ Chiên
Cạnh Đấng Ngôi Hai luôn hiếu khách
Bên Người Mục Tử mãi yêu chiên
Canh chừng chẳng để vương vào bẫy
Chống đỡ không cho cướp mất chiên .
Thoát vuốt nanh dài của lũ sói
Trung kiên kết hiệp với đoàn chiên
 
Từ Thanh Hà,4-06-2013
 
 
 
 
 
CẢM TẠ HỒNG ÂN
 
 
“Con là chi Chúa đã quan tâm”
Cát bụi thường thôi giữa thế trần
Đã được nâng lên hàng nghĩa tử
Lại còn ban tặng bộn hồng ân
Xin cho mãi sống đời khiêm hạ
Nguyện được hằng yêu đấng chí nhân
Thiên quốc mơ về nguồn hạnh phúc
Chúa ơi, cảm tạ Chúa muôn phần !
 
 
Từ Thanh Hà
Lưu Quý Thôn ( Lewisville )  3-19-2013, lễ kính thánh cả Giu-Se,
Ngày Đức Giáo hoàng Phan-Xi Cô đăng quang.
 
 

VUI  ĐOÀN  CHIÊN
( Suy niệm từ Ga 10.1-9)
 
Chúa Chiên thương mến chiên
Chiên mãi mãi ngoan hiền
Kẻ trộm rình quanh trại
Chúa Chiên dẹp đuổi liền
 
Tên chiên Chủ chẳng quên
Sớm tối điểm thường xuyên
Chiên khoẻ như chiên yếu
Dự phòng cần, đủ, chuyên…
***
Trên đồng cỏ lộ thiên
Ăn, nghỉ đủ  bình yên
Thấy bóng người xa lạ
Chúng ùa tới Chúa Chiên…
 
Thế Kiên Dominic

 
 
NGHE & THEO
( Suy niệm TM  Ga 10. 27-30)
 
Bạn có nghe chăng tiếng Chủ Chiên?
Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa nhân hiền
Giáng trần gây dựng đoàn chiên Chúa
Đón nhận đoàn viên khắp mọi miền
 
Chúa nói: Chiên tôi nghe tiếng tôi
Tôi  tìm biết chúng, chúng theo tôi
Ngày nay Giáo Hội còn luôn nhắc:
Chúa ở cùng ta, chẳng lúc rời…
 
Theo Chúa là theo Đấng Cứu Tinh
Tin Mừng rao giảng Nước Thiên Đình
Chiên ngoan trọn đạo nơi dương thế
Lãnh phúc ngàn sau chốn hiển vinh…
 
Thế Kiên Dominic
 
 
TIẾNG CHÚA QUA CHỦ CHĂN
 
Trại chiên nọ hàng rào sơ hở
Mấy con chiên đương độ thanh xuân
Thấy đêm trăng đẹp vô ngần
Chui rào nhảy nhót xa dần trại chiên
Sự phải đến, đến liền tức khắc
Mây phủ trăng, gió bấc gầm ghì
 
Đường nào dẫn bước ta đi
Giờ đây lạc đạo, còn gì bản thân …
 
Bỗng nghe tiếng chủ chăn kêu gọi:
“Tỉnh hồn lên theo dõi đường về
Trở về, xám hối, trở  về
Lòng Cha thương xót, chẳng hề phôi pha…”
 
Tiếng gọi đó từ xa văng vẳng
Chiên nghe như tiếng vọng Thánh Kinh
An tâm dấn bước thật nhanh
Kíp về với Chủ nhân lành mến thương…
 
Th.K. Dominic
 

 
CHỦ CHIÊN THẬT
(Ga 10, 27-30)
 
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi
Tôi chăn dắt chúng trên đồi cỏ non.
An ủi chúng khi héo hon
Bênh đỡ chúng khỏi roi đòn ác nhân.
Cha tôi thương chúng ngàn lần
Ngài ban cho chúng muôn phần thỏa thuê.
Chiên lạc tôi đi tìm về
Chiên gầy, chiên ghẻ mọi bề tôi chăm.
Chiên què nâng đỡ, bó băng
Chiên béo tôi vẫn lăng xăng không rời.
Cho chúng sự sống đời đời
Hy sinh vì chúng- tôi người chủ chiên.
 
Đỗ Văn

CHÚA CHIÊN LÀNH
 
Chiên Ta nghe biết tiếng Ta thôi
Ta biết từng chiên tỏ tận rồi
Hớn hở chúng theo Ta sát gót
Như hình với bóng dễ chia phôi
 
Ta ban sự sống chúng đời đời
Không thể diệt vong phúc chẳng ngơi
Thần lực tay Ta gìn giữ chúng
Không ai kéo được chúng xa rời
 
Cha Ta trao phó chúng cho Ta
Là Đấng muôn cao Đấng ngọc ngà
Ta với Cha Ta là nhất thể
Đừng hòng cướp chúng khỏi tay Cha
 
Chúa chiên lành hỡi, Chúa con ơi
Suối mát đồng xanh sống thảnh thơi
No thỏa ơn lành con chất ngất
Tin yêu theo Chúa tiến xa khơi
 
Gian nguy tay Chúa dắt con đi
Lũng tối đồi cao kể xá gì
Theo gót Chúa chiên lòng hớn hở
Ngày về sum họp hết phân ly
 
Giu-se Nguyễn văn Sướng
 
 
 
 
 
THÁNH VỊNH CHÚA CHIÊN LÀNH
(Thánh Vịnh của Đa-vít)
 

Chúa chăn nuôi tôi
Tôi chẳng thiếu thốn
Đồng xanh là chốn
Người thả rông tôi
Trong mát nước nôi
Người đưa tôi lại
Hồn tôi liệt bại
Người bổ sức cho
Bỏ lối quanh co
Dắt về nẻo chính
Danh Người cực thịnh
Dẫu ghềnh tối đi
Họa tai sợ gì
Có Người ở với
Côn Người trông đợi
Gậy sắt an lòng
Cỗ bàn chờ mong
Người bày trước mặt
Quân thù xốn mắt
Dầu xức đầu tôi
Rượu ngập ngọc bôi
Những ơn cùng phúc
Dõi tôi mọi lúc
Đời tôi mọi ngày
Nhà Chúa tôi nay
Tôi vui ở lại
Mộng dài thư thái
 
Giu-se Nguyễn văn Sướng
 
 

CHIÊN TÔI NGHE TIẾNG TÔI
(Chúa Nhật IV PS, Ga 10, 27-30)
 
Bầy chiên tối đến ở chung chuồng
Sáng mai chủ gọi chúng hằng luôn
Chiên chủ nào đi theo chủ nấy
Chiên Chúa biết tìm về cội nguồn
 
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi
Nhờ lòng trắc ẩn Chúa Ba Ngôi
Trong tay tôi họ được trao phó
Chung cùng một nhánh, chung cùng chồi
 
Cha cho chúng sự sống đời đời
Bên tôi chúng chẳng hề chơi vơi
Xác hồn mãi ở trong tay Chúa
Qua kiếp lưu đày đầy thảnh thơi
 
Chúa Cha ban phát trọn tình thương
Ơn sâu nghĩa cả lấy chi lường
Soi lòng giúp chúng con tuân giữ
Mai nầy hưởng hạnh phúc Thiên Đường
 
 
 
Paul Nguyễn Minh Thông
 
 
 
 
 
 

VỊ MỤC TỬ  HIỂN THẮNG
(Ga 10, 27-30)

Vị Mục tử oai hùng hiển thắng
Tình yêu Ngài lá chắn khiên che
Cửa chuồng  sói ngăm đe
Chiên hiền theo Chúa vâng nghe Lời Ngài
 
Biết hiện tại tương lai quá khứ
Đồng thơ Ngài dự trữ nguồn lương
Nghe Lời con nghiệm Chúa thương
Hiểu tình suối mát cỏ hương nắng tràn
 
Cành vạn tuế reo vang nhạc điệu
Máu Chiên Con cờ hiệu quang vinh
Chiên mù câm điếc chùng chình
Chín mươi chín để một rinh về đàn
 
Tiệc Thánh Thể cao sang Chúa đãi
Vì sao Ngài quảng đại mời con
Ngài là Cha Mẹ cung son
Thánh ân bí tích sữa non thỏa lòng
 
Chủ độc nhất giống dòng Chúa tuyển
Thuộc về Ngài thánh thiện ban sơ
Giê-su Thánh Giá hiệu cờ
Tim con ngưỡng vọng đồng thơ vĩnh hằng
 
Ngày diều sáo đêm trăng Chủ gác
Đàn chiên vui tín thác tình thân
Biết nghe theo tiếng thiên ân
Giê-su Mục Tử muôn dân ngợi mừng
 
Cát Vàng- 18/4/2013

 
CHÂN NGÀI CHẠM BIỂN SÓNG TRẦN
(Ga 6, 16-20)
 
 
 
Thỏa tiệc bánh, thuyền băng hướng bến
Thầy Giê-su chưa đến thăm trò
Chân ai lướt biển tự do
Uy nghi thẳng tiến như hò hẹn quen
 
Cõi cùng tận bóng đen sự chết
Con vọng tìm điểm kết nghỉ ngơi
Ba thù gầm xoáy xa khơi
Bàn tay Thiên Chúa diệu vời cứu con
 
Đấng Chiến Thắng sắt son chung thủy
Đi trọn đường tự hủy hiến mình
“Bờ bên kia” chính bến tình
Con tin quyền Chúa phục sinh khải hoàn
 
Bao biến cố con choàng bỡ ngỡ
“Thầy đây mà, đừng sợ!”, dịu dàng
Muốn mời Chúa ngự giữa khoang
Bỗng thuyền tức khắc hân hoan chạm bờ!
 
Ơn sự sống diễm thơ Chúa tặng
Chìa quả khi tắt nắng tàn thân
Chân Ngài chạm biển sóng trần
Hiển linh Ngôi Vị trinh ngần tái sinh
 
Cảm tạ Chúa chương trình kì diệu
Chết với Ngài hòa điệu phục sinh
“Thầy đây! Đừng sợ!” đượm tình
Thuyền vui cập bến phúc vinh hợp đoàn
 
Cát Vàng- 12/4/2013
 
 
 
 
 
 
 
ĐƯỜNG ĐI CỦA BÁNH TRƯỜNG SINH
(Ga 6, 22-29)
 
Đám đông vất vả tìm Giê-su
Kinh nghiệm thỏa thuê bánh dự trù
Chúa bảo đừng vì chỉ thỏa dạ
Nhưng tìm dấu lạ bánh thiên thu
 
Tim con ấp ủ đói bao điều
Lương thực trường tồn cứ đốt thiêu
Ham muốn lợi danh chưa chính đáng
Con tin theo Chúa rạng thiên triều
 
Sự vật bánh trần sang dấu lạ
Con không thể hiểu giữa phồn hoa
Vượt đêm sóng biển Chúa thăm viếng
Ngài lập tương quan hiển thiết tha
 
Phút tận tưởng chừng mất tất cả
Chết rồi bỗng bật tiếng hoan ca
“Thầy đây! Đừng sợ!” Lời trang nhã
Con hiểu “Bánh Trời” tạ phục Cha
 
Phép rửa nhiệm mầu lễ vượt qua
Với Ngài con vượt biển bao la
Con là của Chúa thuộc về Chúa
Hóa bánh thần linh phúc hải hà
 
Đường đi của Bánh hành trình tin
Kì diệu thương đau trĩu lí tình
Sức sống ánh quang con tụng niệm
Giê-su Thánh Thể diễm ân linh
 
Cát Vàng- 15/4/2013
 
 
 
 
 
 
CHIẾC BÌNH SÀNH DỄ VỠ
 
Con là chiếc bình sành dễ vỡ
Đựng cả trần gian, cả trời cao
Đựng cả tình yêu, ơn tha thứ dạt dào
Và đựng cả núi mê lầm thiên hạ

Chiếc bình sành thân con vô duyên quá
Đựng trọn lời tình, vẹn khối thanh tâm
Đựng những đau thương, cô vắng, lặng thầm
Cả máu lệ, hờn ghen, và thù oán

Chiếc bình sành,
không ai thèm mua, chẳng ai được bán
Giá trị gì đâu, nếu không đựng ơn trời
Có nghĩa gì đâu, nếu không đựng cuộc đời
Chỉ riêng chiếc bình, là chiếc bình bằng gốm

Thế mà,
Chúa đã trút vào con, chiếc bình sành dễ vỡ lắm
Dòng máu hồng ân, dòng nước trong ngần
Cũng trút vào con cả tội lỗi gian trần
Để máu nước tẩy tinh tuyền nhân thế

Ôi trọng thể, phép nhiệm mầu trọng thể
Chiếc bình sành đoan thệ đựng hồng ân
Xin giữ con đừng để vỡ tan tành
Cho con nên chiếc bình sành cứu thế

Tuyết Mai Texas, 22.10.2010
 
 
 
 

THỨ HAI CN/IV/PS
Ta là cửa 
(Ga 10, 1-10)
 
 
Thật, tôi bảo thật các ông
Tôi là cái cửa chiên trông ra vào
Kẻ nào tính cướp trèo qua
Chiên tôi chẳng có tỏ bày quan tâm
Cúi xin Thiên Chúa thi ân
Chúng con sống chết luôn tri ân Ngài
 
 
 
THỨ BA CN/IV/PS
Tôi và Cha tôi là một
(Ga 10, 22-30)
 
Chiên tôi nghe tiếng của tôi
Tôi ban cho chúng hưởng đời làm con
Không ai có thể cướp con
Khỏi tay chính Đấng cho con vào đời
Tôi và Cha chỉ Một Người
Một lòng một ý nói lời tình yêu
 
 
THỨ TƯ CN/IV/PS
Tôi là ánh sáng thế gian.
(Ga 12, 44-50)
 
 
 
Ai mà tin tưởng nơi tôi
Chính là tin Đấng sai tôi đến trần
Ai mà nhìn thấy tôi đây
Cũng được thấy Đấng sai tôi rõ ràng
Tôi là ánh sáng thế gian
Tin tôi chắc chắn không còn tối tăm
 
 
 
 
 
THỨ NĂM CN/IV/PS
Đón tiếp ! 
(Ga 12, 16-20)
 
Này Thầy bảo thật anh em
Ai mà đón tiếp đàn em của Thầy
Cũng là đón tíếp chính Thầy
Tiếp Thầy là tiếp Ba Ngôi cả nhà
Cha, Con, Thấn Khi một nhà
Tạo thiên lập địa đều là Ba Ngôi
 
 
 
 
 
THỨ SÁU CN/IV/PS
Thầy là đường, sự thật, sự sống
(Ga 14, 1-6)
 
Thầy là chân lý, đường đi
Ai yêu sự sống bước đi theoThầy
Ai mà không muốn qua đây
Làm sao tới được Cha Thầy mà mơ !
Chúng con tin nhận Chúa ơi
Người hằng dẫn dắt mọi người chúng con
 
 
 
 
 
THỨ BẢY CN/IV/PS
Thấy Thầy là thấy Cha
(Ga 14, 7-14)
 
Giêsu nói rất thiết tha
Thấy Thầy là thấy chính Cha của Thầy
Ví tôi làm một với Người
Mọi lời tôi nói, do Người phán ra
Cúi xin Thiên Chúa rộng ban
Soi lòng mở trí ngắm nhan Thánh Ngài
 
 

 

Nguồn tin: Thi ca cầu nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

(266)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: