Té ra là…

Té ra là…

Nguyễn Quang Vinh
Theo Cu Vinh Khoai lang 
 
 
Té ra là… bác Minh giám đốc Sở công an tỉnh Bắc Giang, hồi đó là thủ trưởng cơ quan điều tra vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan 10 năm, té ra vậy, nói như nhiều chuyên gia luật, và cả đại biểu Quốc hội thì trách nhiệm đầu tiên và trước hết là Thủ trưởng cơ quan điều tra đã ký kết luận điều tra án oan này, khẳng định ông Chấn giết người. Nhưng mà khổ, chừ mần răng kiểm điểm, thấy thủ trưởng mình không nhận sai thì tất nhiên những anh em còn lại cũng không nhận sai, còn một người hy vọng nhận sai thì mất rồi còn đâu. Nhỉ?



 

Té ra là… cứ có vụ việc nào nghiêm trọng, sự kiện nào quan trọng, khi nhắc đến là các MC rất dễ sai do "vạ miệng". Hồi Lễ tang bác Giáp, một MC của Đài thành phố còn chúc mọi người vui vẻ. Giờ khi lũ lụt tàn phá miền Trung thì MC của VTV trong chương trình The Voice lại xin khán giả truyền hình cho tràng pháo tay cho nạn nhân bão lũ. Thế mới biết, té ra làm MC không chỉ là phải đẹp nhỉ, nó cần sự nhạy bén, sự hiểu biết, sự chắc chắn, sự sắc sảo chứ không phải đùa. Mình chỉ dùng chữ "vạ miệng" thôi, chứ các em không cố ý, nhưng mà khổ quá, cái "vạ miệng" của các em lại vạ trước cả hàng chục triệu con người cơ. Khổ.

Té ra là…, để hạn chế án oan sai cũng không có gì khó lắm nhỉ, nói như PGS- TS Hoàng Ngọc Giao với báo Tuổi Trẻ, thì thực hiện nó cũng dễ mà, mà nếu thực hiện thì chắc chắn là hạn chế vô cùng án oan sai: Tỉ như cần phải có biện pháp kiểm soát việc hỏi cung, thì phải có luật sư, thì phải có ghi âm, ghi hình..Tỉ như cán bộ điều tra không chỉ hỏi cung, tìm kiếm chứng cứ tội phạm mà còn phải có trách nhiệm tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm, chứng cứ gỡ tội, chứng cứ vô tội….Tỉ như phải thay đổi quan niệm rất cũ mà với nước ta lại phải học lại, dạy lại là cứ hễ ngồi trước bị can thì y như hắn là kẻ phạm tội, mà không biết rằng, một người chỉ được coi là có tội khi có bản án của Tòa….Tỉ như phải minh bạch hóa quá trình tố tụng, từ việc tìm kiếm dấu hiệu, củng cố chứng cứ, xác minh, khẳng định chứng cứ mới bắt, chứ không phải cứ loáng thoáng cái, đoán mò cái, nghe báo cái là xông vô bắt phát và sau đó thì gỡ mãi không ra, biết là vô tội rồi mà không ai dám công bố, cứ kéo dài mãi việc tạm giam….và vân vân. Những điều PGS Hoàng Ngọc Giao nói không mới mẻ gì với việc tố tụng của các nước trên thế giới, mà sao chúng ta mãi không thực hiện tới nơi tới chốn và thể chế hóa nó rõ ràng trong bộ Luật nhỉ?

 

Té ra là… tượng này trước là tượng Phật bà Quan âm rất tráng lệ, chính quyền cho phép, xong lại rút phép, xong lại yêu cầu chủ nhân biến cái tượng Phật thành o du kích cầm súng, đầu đội mũ tai bèo, rồi hôm nay đến nông nỗi này đây các bác ạ. Về Quảng Nam hỏi là ra địa chỉ liền. Hóa ra các bác điêu khắc nặn tượng giỏi ác nhỉ. Các bác nhỉ? Rồi các bác chính quyền địa phương cũng sáng tạo ác, hôm nay tượng Phật, ngày mai sáng tạo ra chỉ thị o du kích, tài…..

Té ra là… sắp sang ngày khác các bác ạ.
 
Sưu tầm

(29)

Bài viết liên quan

  • Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu (0)
    Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiê Tháng 6/2013, chị Nguyễn Thị Chiến vợ người tù oan Nguyễn Thanh Chấn gửi đơn kêu cứu ...
  • Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt (0)
    Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt Blog / Bùi Tín   Ông Lý Quang Diệu nhận định rằng 'lãnh đạo Việt Na...
  • (0)
    Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt Blog / Bùi Tín   Ông Lý Quang Diệu nhận định rằng 'lãnh đạo Việt Na...
  • Khi lòng tin bị đánh mất. (0)
    Khi lòng tin bị đánh mất. Đọc bản cam kết đề ngày 3/9/2013 giữa lãnh đạo xã Nghi Phương- Nghi Lộc- Nghệ An với bà con giáo d&aci...
  • Hai giáo dân Trại Gáo bị kết án 6 đến 7 tháng tù (0)
    Hai giáo dân Trại Gáo bị kết án 6 đến 7 tháng tù Nghe bài này Tòa án tại thành phố Vinh hôm nay...
  • Tòa Giám mục Xã Đoài phản đối bản án bất công … (0)
    Tòa Giám mục Xã Đoài phản đối bản án bất công và thiếu minh bạch của TAND tỉnh Nghệ An đối với ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn H...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi