THƠ: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C

Thứ hai – 10/12/2012 06:48

  •  
 

THƠ: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C

Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 3, 1 – 6), qua các bài thơ:

 

THƠ: CHÚA NHẬT II MV – NC
 
Mọi Người Sẽ Thấy Ơn Cứu Độ      Lm. Pet Vĩnh Tiến
Dọn Đường Chúa      Lm. Khuất Dũng sss
Dọn Đường Đón Chúa     Thế Kiên Dominic
Hãy Nhanh Cải Chừa      Đỗ Văn
Lời Xưa Còn Vọng     Giuse Nguyễn Văn Sướng
Sám Hối Canh Tân     Nt Bích Ngọc
Hoán Cải Trở Về     Scholastica
Đường Hiệp Nhất     Cát Vàng
Vang Vọng Tiếng Kêu     Vincent Khánh Trần
Sa Mạc Cuộc Đời     Song Lam
Hoa Trái Sa Mạc     Hương Sion
Tiếng Vọng Ân Tình     Hạc Trắng
Sa Mạc Hồi Tâm     Monica Lệ Thi
Tiếng Vọng     Hạt Nắng
Tình Vọng     M. Madalena Hoa Ngâu
Sa Mạc Tâm Hồn     Bâng Khuâng Chiều Tím
Sa Mạc Ân Tình     Nắng Sài Gòn
Dọn Lòng     AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Tìm Chúa & Hiệp Nhất    Lm. Khuất Dũng sss
Lễ Lệ – Lễ Lòng & Bão Đổ Cây    Lm. Hát ca
Bốn Đặc Ân Mẹ Maria   Thế Kiên Dominic
Chuyện Lạ Kỳ    Đỗ Văn
Cởi Trói    Cát Vàng
Ngày Tận Thế   Hoàng Công Nga
Ave Maria – Vô Nhiễm Nguyên Tội   AP. Mặc Trầm Cung

 
 
 
 
 

 
MỌI NGƯỜI SẼ THẤY ƠN CỨU ĐỘ
 (Lc 3, 1-6)
 
Dưới triều hoàng đế Ti-bê,
He-rô tổng trấn Galê trong miền.
Có lời Chúa loan truyên,
Gioan đang ở trên miền đất hoang.
Ông theo sông nước Gio-đan,
Gọi người lầm lạc sẵn sàng hồi tâm
Sám hối, rửa tội hối nhân
Đợi chờ Con Chúa đến gần trần gian.
I-sai ghi lại rõ ràng
Có người hô lớn giữa đàng hoang vu.
Tâm hồn thánh hóa chỉnh tu,
Bỏ đường bất chính mây mù tràn gian
Sau cùng sẽ thấy ân ban,
Thiên Chúa cứu độ viếng thăm dân Người.
Tạ ơn Thiên Chúa trên trời,
Ban cho nhân loại, Ngôi Lời cứu dân.
 
Lm. Pet Vĩnh Tiến
 
 
 
DỌN ĐƯỜNG CHÚA
CN II MV C, Lc 3. 1- 6
 
Phép Thanh Tẩy, Gioan đang kêu gọi
Tiếng xin vâng lời nói Đấng tiên tri
Hãy an tâm sám hối vững bước đi
Sống từ bỏ lặng thinh không vương vấn
 
Kitô-hữu âm thầm nhiều kiên nhẫn
Ở khắp nơi mọi lúc vẫn ngóng trông
Kinh ôm choàng Giáo Hội hoàn vũ mong
Hiệp thông nguyện triền miên cuộc gặp gỡ
 
Mùa hy vọng tình thương yêu nâng đỡ
Trở về mau trổi dậy chớ băn khoăn
Lắng nghe lời khẩn khoản lòng ăn năn
Máu cứu độ tẩy sạch nên trong sáng
 
Con sám hối dẫu rằng đâu xứng đáng !
Bao tháng năm mù quáng quá dại khờ
Những ghen tuông, thù oán.. vết bùn nhơ
Tội bất chính, dâm ô đầy trụy lạc
 
Dọn đường Chúa, vì Ngài là Thượng khách
Lấp hố sâu và bạt phẳng núi cao
Hãy canh tân để đời Chúa ngự vào
Nếp sống mới tâm hồn đẹp xinh mãi.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 
 
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
(Lc 3, 1- 6)
 
Mùa Vọng Giáng Sinh đã tới đây
Con đường sống đạo sửa sang ngay:
Núi đồi tội lỗi san cho phẳng
Thung lũng đam mê lấp tới đầy
Lồi lõm, vô tâm, thôi biếng nhác
Quanh co, giả dối, bỏ cầu may.
Sẵn sàng tỉnh thức chờ trông Chúa
Cứu độ muôn dân, hạnh phúc thay!
 
Thế Kiên Dominic
HÃY NHANH CẢI CHỪA
(Lc 3, 1 – 6) CN 2 MV
 
Có lời Thiên Chúa truyền rằng
Gioan đi khắp hang cùng ngõ sâu.
Đến miền hoang mạc, giang đầu
Giảng rao, kêu gọi nguyện cầu, thứ tha.
Ông tới bờ sông Giodan
Để làm Phép Rửa xin ban ơn lành.
Sám hối với cả lòng thành
Bao nhiêu tội lỗi, hãy nhanh cải chừa.
Như lời ngôn sứ khi xưa
Tiếng trong hoang địa cũng vừa cất lên.
Dọn đường cho Đấng Thánh Thiêng
Sửa lối cho thẳng khắp miền, mọi nơi.
Lấp đầy thung lũng cho rồi
Bạt xuống bằng phẳng núi đồi Chúa đi.
Quanh co, lồi lõm phẳng lì
Ơn Người cứu độ, sách ghi tỏ tường.
 
Đỗ Văn
 
 
 
LỜI XƯA CÒN VỌNG
 
Tiếng người, hoang địa hô vang:
"Uốn cho ngay thẳng con đàng Chúa đi
Đồi non bạt xuống phẳng lì
Lấp đầy thung lũng oai nghi Chúa về"
Lời xưa vọng mãi lê thê
Vang trong sa mạc sơn khê lạnh lùng
Lá môn nước chảy sượng sùng
Bên tai gió thoảng ngượng ngùng chút tâm
Núi cao kiêu ngạo lạc lầm
Lũng sâu gian hiểm thâm trầm bất nhân
Gồ ghề đố kỵ tham sân
Quanh co dối trá dại đần hư vô
Sao không buông bỏ ngây ngô
Dọn lòng cho sạch hồ đồ thế gian
Tâm hồn ngay chính vững vàng
Chúa ta ngự xuống thênh thang thiên đàng.
 
Giuse Nguyễn Văn Sướng
SÁM HỐI CANH TÂN
“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ
của Thiên Chúa” (Lc 3, 6)
 
Chúa đã đến, Ngài đang hiện diện
Chốn trần gian tìm kiếm nơi đâu
Hồn thiêng cung thánh thẳm sâu
Chính nơi Thiên Chúa nhiệm mầu ẩn thân
 
Lấp đầy hố tham lam ích kỷ
Bạt núi đồi tự thị kiêu căng
Thành tâm sám hối canh tân
Dọn lòng đón Chúa giáng lâm rỡ ràng
 
Sửa cách sống dối gian quanh quéo
Hướng tầm nhìn kiếm nẻo đường ngay
Ngọn đèn Lời Chúa trên tay
Yêu bằng hành động giãi bày đức tin
 
Lời ngôn sứ hồi sinh hoang địa
Máu chứng nhân sáng nghĩa tình yêu
Đây Con Thiên Chúa huyền siêu
Sinh vào trần thế gánh nhiều khổ đau
 
Ngài thánh thiện cao sâu dò thấu
Con phận hèn tật xấu bám đeo
Đường Ngài con dõi bước theo
Sống Giờ Cứu Rỗi hò reo hát mừng.
 
Gioan đến chặng dừng chỉnh sửa
Con giúp người đón Chúa viếng thăm
Chỉ đường cho kẻ thiện tâm
Khát khao gặp Chúa hồng ân khởi đầu
 
Lạy Đức Chúa xin mau ngự đến
Xác hồn con thánh hiến dâng Cha
Canh tân sám hối đơm hoa
Đón mừng Chúa đến chan hòa niềm vui
 
Nt. Bích Ngọc
 
 
 
 
HOÁN CẢI TRỞ VỀ
(CN II MV/C – Lc 3, 1-6 )
 
HỐ thù hận cách đất trời
SÂU thăm thẳm tít mù khơi bến lành
HÃY mau vứt bỏ tỵ ganh
 LẤP san cho phẳng thói tranh hơn người
CHO khiêm nhường sáng nụ cười
 ĐẦY lòng khiêm nhận ơn Người ban không
 ĐỒI kiêu ngạo rối tơ lòng
CAO dày công luyện cậy trông khiêm nhường
 BẠT đi cái thói nhiễu nhương
 XUỐNG cùng kẻ yếu học thương yêu người
UỐN cho tâm thẳng vẹn mười
NGAY lòng vẹn trí thờ Người mà thôi
CON nhìn lên Chúa không ngơi
ĐƯỜNG con đã có chính Lời dẫn đưa
SẴN lòng đón Chúa sớm trưa
SÀNG tinh lọc luyện bỏ chừa xấu xa
 
ĐÓN Vua cao cả vào nhà
 ĐỨC Giêsu ấy chính là Cứu Tinh
 QUÂN Vương đã hiến thân mình
 VƯƠNG quyền Cha tặng phân minh dữ hiền
 ĐẾN ngày chung thẩm mọi miền
TRAO ban phần thưởng người hiền thiện tâm
MẠNG mình dâng hiến âm thầm
SỐNG tròn ơn gọi hương trầm lời kinh
YÊU người chẳng xá thân mình
THƯƠNG người kính Chúa cho tình lên ngôi
CỨU người như Chúa gọi mời
 ĐỜI con sẽ mãi rạng ngời bên Cha.
 
Scholastica
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƯỜNG HIỆP NHẤT
CN II MV- C – (Lc 3, 1-6)
 
Uy Đất Thánh chia năm xẻ bảy
Quyền Đền Thờ chạy vạy nối truyền
Khởi đầu sứ vụ khiêm hiền
Gioan khởi xướng Con Chiên hòa đồng.
 
Sa mạc vọng hiệp thông cứu rỗi
Dìm xuống sông sám hối tội tình
Dọn đường đón Đấng Cứu Tinh
Uy danh lời hứa quyền linh giãi trình.
 
Mở đường mới quang minh công chính
Giục hồi tâm xác tín lòng trung
Hố thù tha thứ khoan dung
Tự cao bạt thấp gian hùng uốn ngay.
 
Tiếng ngôn sứ chuyển lay thế giới
Nguyện phút này đổi mới đời con
Đổi luôn tư tưởng sáo mòn
Tin yêu thanh khiết cung son rước Ngài.
 
Đường hiệp nhất tương lai hoàn vũ
Đường lòng con đón Chủ vinh quang
Giêsu đường thật huy hoàng
Dẫn đoàn Dân Thánh hân hoan khải hoàn.
 
Cát Vàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANG VỌNG TIẾNG KÊU
 

 
Có những tiếng kêu vang trong hoang điạ
Hãy dọn đường cho Đức Chúa bước đi
Hàng lối thẳng ngay không chướng ngại gì
Hãy tỉnh thức xua tan đi bóng tối
 
Thánh Gioan người dẫn đường mở lối
Dậy muôn dân mau thống hối ăn năn
Ngay thẳng tâm hồn vượt thắng khó khăn
Chúa sẽ đến thương ban ơn cứu rỗi
 
Xã hội hôm nay hoang tàn cằn cỗi
Sống điên cuồng trong bóng tối mộng mơ
Giữa giòng người mà vẫn thấy bơ vơ
Chân vẫn bước nhưng bao giờ tới bến
 
Cái rất gần ôi tưởng chừng không đến
Lòng yêu thương như phù phiếm xa hoa
Một phận người dù có lắm vinh hoa
Cũng mau sớm đưa ta về bụi đất
 
Hãy lắng nghe tiếng gọi mời chân thật
Tìm lại mình dù đã mất bao lâu
Tìm lại mình bằng những tiếng kinh cầu
Ngọn đèn sáng dù đêm thâu vẫn đợi
 
Chúa sẽ đến mang tình yêu cao vợi
Cứu nhân trần thoát ngục tối đau thương
Hát vang lên tươi sáng khắp nẻo đường
Mừng Chúa đến ban yêu thương hạng phúc
 
Vincent Khánh Trần
 
SA MẠC CUỘC ĐỜI
(Lc 3,1-6)
 
Sa mạc của Gioan
Nắng hân hoan ngập tràn
Gió vỗ về mơn man
Thì thầm trên triền cát
 
Chập chùng cơn bão táp
Giữa sa mạc cuộc đời
Tiếng khóc thay tiếng cười
Quanh lòng người hoang vu
 
Bao hố sâu hận thù
Vùi chôn niềm hi vọng
Bao đỉnh cao danh vọng
Chập chùng trên lối đi
 
Gập ghềnh những sân si
Mất đi tình bác ái
Quanh co những oan trái
Lặng lẽ trong khổ đau
 
Giọt nước mắt chìm sâu
Giữa lòng người băng giá
Những lọc lừa gian trá
Bán rẻ tình anh em.
 
Chúa ơi, xin thương xem!
Cho con biết sửa đổi
Bạt đi những núi đồi
Lấp đầy hố nông sâu
 
Dù từ bỏ đớn đau
Sửa lối đến cho Ngài
Đường mới tình nhân loại
Chờ đợi Đấng Thiên Sai.
 
7/12/2012 Song Lam
 
 
 
 
 
HOA TRÁI SA MẠC
 
Hoa bỗng thắm giữa rêu phong vắng lặng 
Trái hóa ngọt từ mật đắng rừng sâu
Áo hoang địa chợt lộng lẫy sắc màu
Nước trào dâng thương đồng khô cằn cỗi
 
Bởi ai hát hùng vang lời mời gọi
Thổi lay lay rừng lau sậy xạc xào
Thấm hoang vu giọng tha thiết khát khao
“Hãy dọn đường, và sửa cho ngay thẳng”
 
Gồ ghề san bằng, cỏ xanh mượt nắng
Lối quanh co uốn thẳng lụa sông Vân
Thung lũng sâu đầy nhịp thở trong lành
Kìa! Thiều quang chân trời đang thấp thoáng
 
Mây gọi gió thôi ngừng bay lãng đãng
Gom về nguồn để lắng dịu bình yên
Dọn hồn hoang trong sa mạc tịch huyền
Mới nghe trọn bước Ngài đang ngự giá
 
Mới khắc khoải trong từ tâm bản ngã
Con đường được yêu, và biết yêu thương
Vì Gioan ẩn sau những vô thường
Để ta có cuộc giao duyên tuyền vẹn
 
Thảo mộc hương duyên điểm trang hò hẹn
Đường tìm Người không hoa gấm xôn xao
Bỏ lại sau những phù phiếm ồn ào
Sẽ gặp Đấng là đường Chân, Thiện, Mỹ
 
Người ở nơi những điều thật giản dị
Gạn bớt đi những ảo mộng xa xôi
Đi tìm nhau và tìm đến với Người
Học từ bỏ, yêu thương và chia sẻ
 
Trời sa mạc trải qua bao thế hệ
Ẩn dấu hồng ân Thiên Chúa chúc lành
Ban sức mạnh, ai tâm tịnh lòng thanh
Từng ngày sống dọn đường ngay nẻo chính
                
Hương Sion
 
 
TIẾNG VỌNG ÂN TÌNH
CN II MV-C – (Lc 3, 1 – 6)
 
Từ hoang địa xa vắng,
tiếng vọng mời trầm lắng .
Xét duyệt đời nội tâm,
những thế sự thăng trầm.
Tĩnh lặng …
Nghe tiếng vọng tình thương,
réo rắt trong đêm trường.
Hồn đơn sơ, giản dị,
mặc tiếng đời thị phi.
Khiêm nhượng…
Sửa tính hư, tật xấu,
trong lòng hằng nung nấu.
Diệt bẩy mối tội đầu,
gọt dũa dẫu đớn đau.
Chiến đấu…
Nhận biết mình tội lỗi
ăn năn hồn đổi mới.
Từ bỏ mọi ý riêng,
đón nhận ý thần thiêng.
Sám hối…
******
Ăn năn sám hối tội tình,
bao năm con đã đắm chìm u mê.
Mùa Vọng tiếng gọi quay về,
vượt qua cám dỗ nhiêu khê dòng đời.
Quyết tâm bạt phẳng núi đồi,
đỉnh cao kiêu ngạo những lời lộng ngôn.
Lấp đầy hố thẳm cuồng ngông,
diệt trừ tham vọng, bất công, tỵ hiềm.
Uốn thẳng gian dối ưu phiền,
quanh co xảo trá bạc tiền, lợi danh.
Gồ ghề, gợn sóng đua tranh,
cải hóa tật xấu nói hành tha nhân.
Tĩnh lặng xét duyệt bản thân,
ăn năn sám hối nội tâm an hòa.
Nguyện xin Tình Chúa bao la
tỏ lòng thương xót thứ tha tội tình.
Giúp con nhìn lại chính mình,
can đảm tiếp bước hành trình đức tin.
Sa mạc tiếng vọng ân tình …
 
09/12/2012 – Hạc Trắng
 
SA MẠC HỒI TÂM
CN II MV-C – (Lc 3, 1 – 6)
 
Xa xôi hoang địa dặm trường,
Tiền hô cất tiếng dọn đường Thiên Sai.
Nôn nao tiếng vọng bên tai,
lánh xa cám dỗ trần ai ồn ào.
Vượt qua dục vọng thét gào,
ẩn thân, cô tịch lao xao tiếng lòng.
Can đảm bơi lội ngược dòng,
đơn sơ, cầu nguyện, cậy trông, khiêm nhường.
Nội tâm chiến đấu kiên cường,
lắng nghe tiếng Chúa sửa đường tâm linh.
Quanh co dối trá bất minh,
kiên quyết uốn nắn lòng mình thẳng ngay.
Thung lũng tham vọng lấp đầy,
triệt tiêu ganh ghét thường gây bất hòa.
Gồ ghề, lồi lõm gian ngoa,
san bằng gợn sóng, thật thà, thanh liêm.
đồi cao kiêu ngạo, tỵ hiềm,
Dẹp bỏ tự ái, ưu phiền biến tan.
dọn đường Chúa đến trần gian,
hồng ân cứu độ, bình an ơn trời.
***
Bon chen lo lắng sự đời,
lòng con nặng trĩu rối bời tâm linh.
Xin Chúa thương xót dủ tình,
thứ tha lầm lỗi u minh tâm hồn.
Phù vân sóng gió dập đồn,
ồn ào thế tục mồ chôn cuộc đời.
Lắng nghe tiếng vọng gọi mời,
giã từ tội lỗi đáp lời tin yêu.
Sa mạc tĩnh mịch hoang liêu,
hồi tâm chỉnh tốn những điều hư vong.
Lời Chúa soi sáng cõi lòng,
giúp con thánh hóa hiệp thông với Ngài.
Sám hối bừng sáng tương lai …
 
07/12/2012
Monica Lệ Thi
 
 
 
 
TIẾNG VỌNG
CN II MV-C (Lc 3, 1 – 6)
 

 
Tiếng vọng gọi mời phút tịnh tâm
 
Lương tri kiểm điểm bước thăng trầm
 
Lao xao thế tục, hồn xao động
 
Tĩnh lặng thần thiêng, trí lặng thầm
 
Sám hối chân thành, tràn thánh sủng
 
Ăn năn khẩn thiết, nhận hồng ân
 
Tin Mừng cứu độ, ơn tha thứ
 
Nước Chúa tình thương đã đến gần.
 
08/12/2012
Hạt Nắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÌNH VỌNG
CN II MV-C – (Lc 3, 1 – 6)
 

 
Vẳng nghe khúc nhạc đêm đông,
xa xa vó ngựa qua sông dập dồn.
Kìa Chàng đã đến đầu thôn,
nhạc lòng rộn rã tâm hồn chỉnh trang.
Dọn dẹp ích kỷ ngổn ngang,
san bằng đồi núi kiêu căng, bất hòa.
Uốn thẳng khúc khuỷu gian tà,
quét sạch dối trá, tránh xa giả hình.
Lương tâm xét duyệt chính mình,
loại trừ tham vọng, dục tình đam mê.
Dọn lòng san phẳng gồ ghề,
trong ngoài ngay thẳng thỏa thê đón Chàng.
***
Loan phòng trang trí gọn gàng,
bình hoa đức ái, điểm trang khiêm nhường.
Ngọn đèn chiếu tỏa yêu thương,
bức tranh thánh thiện trên tường sáng trong.
Tín trung ép rượu thơm nồng,
ủ men nhẫn nại, hiệp thông tình người.
Sa mạc tiếng vọng gọi mời,
nhanh chân em bước đáp lời giao duyên.
Đời em còn lắm oan khiên,
lòng Chàng nhân hậu dịu hiền thứ tha.
Chân thành sám hối, nhận ra.
chính Lòng Thương Xót nở hoa ân tình.
Tuôn trào mạch suối trường sinh …
 
07/12/2012 – M. Madalena Hoa Ngâu
SA MẠC TÂM HỒN
CN II MV-C ( Lc 3, 1 – 6)
 
Sa mạc cuộc đời, Chúa gọi mời sám hối,
từ giã phù vân, bóng tối phủ đam mê.
Dọn đường thiêng liêng, vì Nước Chúa gần kề,
lánh xa thế tục, thoát u mê dối trá.
 
Tĩnh lặng tâm hồn, ngước nhìn lên thập giá,
Thiên Chúa làm người, tình cao cả hiến dâng.
Ánh sáng Tin Mừng, lan tỏa khắp thế trần,
khiêm nhường sám hối nhận hồng ân tha thứ.
 
Bạt phẳng núi đồi, thói kiêu căng, tự phụ,
lấp đầy hố sâu, thói thu vén tham lam.
Tham vọng, giả hình, quanh co dạ bất an,
uốn lòng ngay thẳng, sống theo đàng công chính.
 
Gợn sóng gồ ghề, thói chây lười, xu nịnh,
nặng tiếng phê bình, chỉ trích, thiếu yêu thương.
Lời lẽ cay độc, gây xáo trộn, nhiễu nhương,
tranh giành quyền chức, ngăn chặn đường Chúa đến.
 
Đổi mới tâm hồn, đường quang minh, thánh thiện,
thanh luyện đức tin, đối diện chính lòng mình.
Sám hối chân thành, ơn thánh hóa hồi sinh,
Lòng Thương Xót, Chúa lượng tình tha thứ.
 
Dọn hang đá tâm hồn, đón Hài Nhi Giêsu trú ngụ,
Đêm Thánh an bình, cùng vũ trụ hoan ca.
 
08/12/2012
Bâng Khuâng Chiều Tím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA MẠC ÂN TÌNH
CN II MV-C – (Lc 3, 1 – 6)
 
Đường đời con bước đi,
đua tranh gian dối tình trường.
Chức quyền, giàu sang, bao vấn vương,
hưởng thụ, kiêu căng, đời mất hướng.
Núi đồi tự ái, cứ vươn cao,
hố sâu tham vọng, con cứ đào,
quanh co giả dối, tình đổi trao,
gồ ghề lạc thú, đời lao đao.
 
Tình đời gieo đắng cay,
đau thương nước mắt ngập tràn.
Bất hòa, tình thân nát tan,
dằn vặt lương tâm, tìm ánh sáng.
Ngước nhìn thập giá, Chúa trên cao,
trái tim mở rộng, dòng máu đào,
yêu thương tự hiến, Ngài đổi trao,
tiếng vọng, tâm hồn con lao xao.
 
Tiếng vọng giữa sa mạc cuộc đời,
Chúa gọi con hãy giã từ bóng tối.
Bạt núi đồi tự mãn, sống khiêm nhu,
uốn thẳng ngay lại con đường gian dối.
Sa mạc Chúa vang vọng gọi mời,
hồn tịnh tâm thẳm sâu lòng đổi mới.
Quyết san bằng thung lũng những đam mê.
đường thiêng liêng tươi sáng, đón ơn trời.
 
Sửa đường cho Chúa đi,
ân năn, sám hối tội tình.
Sóng đời vùi sâu, luôn vững tin,
khát vọng bước theo đường công chính.
Tin Mừng rọi chiếu, ánh quang minh,
ơn thiêng phù trợ, bước hành trình,
tin yêu dâng hiến, đường tâm linh,
khiêm nhượng, quên mình, yêu nhân sinh.
 
09/12/2012
Nắng Sài Gòn
 
 
 
DỌN LÒNG
CN II Mùa Vọng – C  –  (Lc 3, 1 – 6)

 
Trong đau khổ con gặp nhiều vấn nạn,
biết tìm đâu đường xán lạn đời con.
Tim sầu, ruột thắt héo hon,
u mê kiếp sống lối mòn khổ đau.
 
Đường thế trần vàng thau lẫn lộn,
đường thiêng liêng xáo trộn tâm linh.
Đường đi tắc nghẽn vô tình,
giả nhân, giả nghĩa, giả hình, mưu mô.
 
Ham danh vọng mưu đồ chia rẽ,
gây bất hòa, ghen ghét, nghi nan.
Dối gian chiếm đoạt tham lam,
hố sâu dục vọng bất an tâm hồn.
 
Thói bất công bồn chồn gợn sóng,
thói biếng lười lối sống vô lo.
Tự mãn, dối trá, quanh co,
thoái thác bổn phận thuyền đò buông trôi.
 
Thói kiêu căng núi đồi chặn lối,
những vực sâu bóng tối đam mê.
Đường đi khúc khuỷu gồ ghề,
màn đêm u ám tái tê cõi lòng.
 
Nghe tiếng vọng nơi đồng hoang vắng,
ấp hố sâu, san phẳng núi đồi.
Khiêm nhu hãm dẹp cái “tôi”,
quanh co uốn thẳng, đắp bồi vực sâu.
 
Lời Sứ Giả gọi mời thẩm thấu,
con cúi đầu sám hối ăn năn.
Dọn đường đón Chúa viếng thăm,
công minh, chính trực ngôn hành sáng trong.
 
A.P Mặc Trầm Cung
 
 
 
NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********
 
 
TÌM CHÚA
 
Đường dài tận hiến chon von
Lời mời vang vọng sao con hững hờ !
Tương lai đâu có xa mờ
Thực ra Chúa đứng đợi chờ từng giây
Quyết tâm con hỡi! “Cha Đây” 
Kiếm tìm vĩnh cửu đêm ngày khát khao.
 
 
HIỆP NHẤT
 
Con đường Hiệp Nhất thâm sâu
Tìm đâu giá trị dài lâu trường tồn ?
Suy ra câu hỏi dập dồn
Trèo lên đỉnh núi tâm hồn xôn xao
Chan hoà rực rỡ trăng sao
Cầu thang Hiệp Nhất nối cao tới trời.
 
Lm. Khuất Dũng  sss
 
 
 
 
LỄ LỆ – LỄ LÒNG
 
Nhà thờ còn chỗ
Mà cứ ở ngoài
Thì hoài công thôi
Gương xấu để đời:
Như người bất tín
Đừng đến thì hơn

Thiếu nhi chúng con
Đức Tin sáng hồng
Có lòng sốt mến
Liên kết hiệp thông
Tập trung thưa, hát.
 
 
 
 
 
BÃO ĐỔ CÂY
 
Gió lớn cây cao
Lẽ nào không ngã
Cây như ăn vạ
Phiền cả mọi người.
Chân đế hợt hời
Thế rồi đổ xuống
*
Thua cây không lớn
Mà đứng vững luôn
Suy đến linh hồn,
Phải bừng lửa mến
Cậy trông, Tin kính
Từ nến Phục Sinh.
Dù cho nhỏ bé, phận hèn
Miễn là có Chúa ở bên hộ phù
Rõ người nhỏ, được phúc to.
 
Lm. Hát Ca
 
 
 
BỐN ĐẶC ÂN MẸ MARIA
 
Mẹ vào đời, Chúa ban ơn vô nhiễm
Con giáng trần, Mẹ lãnh chức trinh thai
Phò cứu thế Mẹ hồn xác lên Trời,
Và đời đời Mẹ là MẹThiên Chúa.
 
Hoan hô Mẹ, Mẹ như hoa trên nước
Sống trần gian nhưng thở khí trên Trời
Mẹ giúp chúng con giũ sạch bụi đời
Để xứng đáng được lãnh ơn cứu độ.
 
Mẹ là đền thờ thủy tinh trong suốt.
Để Chúa Con- Hài Nhi Thánh ngự vào
Xin Mẹ giúp chúng con theo ánh sao
Cùng Ba Vua tôn thờ Vua Chí Thánh.
 
Mẹ lên Trời cả linh hồn và xàc
Ơn độc nhất dành riêng thuở đời đời.
Chúng con nay phấn khởi đồng ca vui
Và tung hô mừng Mẹ đầy ơn phúc.
 
Maria Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Trí khôn nào suy thấu chức cực cao
Chư thánh thần ai nấy phải tự hào,
Vì Thiên đường có Nữ Vương Rất Thánh.
Alleluia . Alleluia.
 
Thế Kiên Dominic
 
 
 
 
 
 
 
CHUYỆN LẠ KỲ
 
Luật sĩ, dân chúng bao quanh
Giêsu giảng dạy điều lành, thiện tâm.
Mọi người đón nhận ân cần
Tụng ca Thiên Chúa, Thánh nhân cứu đời.
Một kẻ bại liệt lâu rồi
Người ta tìm cách đặt nơi Người ngồi.
Mái nhà thả giường xuống thôi
Chạnh lòng, Chúa phán: Tha rồi tội anh.
Kinh sư, luật sĩ nghĩ quanh
Là ai mà dám lộng hành tội tha?
Giêsu nhìn họ nhẩn nha:
Vác giường chiếu, hãy về nhà mau lên
Và tội anh được tha liền
Điều nào dễ nói, không phiền, mất công
Tôi muốn nói với các ông
Quyền tha tội Đấng Chí Công vừa làm
Ai nấy sửng sốt, bàng hoàng
Hôm nay thấy chuyện Chúa ban lạ kỳ!
 
Đỗ Văn
 
 

 
 
 
 
CỞI TRÓI
(Mc 7, 31 – 37)
 
Cởi trói cho dân xóa nỗi đau
Trả  rừng trả đảo trả hoa màu
Trả nền văn hóa trả nhân bản
Dân vĩnh quan thời ngạn ngữ trau.
 
Cởi trói vợ chồng trả nghĩa ân
Thủy chung kiên nhẫn luyện châu thân
Trả tình trả thuở đầu lưu luyến
Công giáo duyên lành hiển chứng nhân.
 
Cởi trói lương tri trả tự do
Niềm tin lựa chọn đếm đong đo
Về đâu nắng tím đời hoen úa
Bến nước gốc đa Chúa hẹn hò.
 
Cởi trói tương giao người với người
Gian hùng bán phấn ủ ê cười
Thành tâm xưng tội Thiên Đàng mở
Lời Chúa nguồn thiêng nở thắm tươi.
 
Cởi trói muôn dân ghi thánh danh
Trán môi tim khắc dấu ân lành
Lưỡi câm bật xướng lời cung chúc
Tai điếc hưởng giao khúc diệu thanh.
 
Cởi trói lòng con “Hãy mở ra!”
Giê-su cứu độ “Ép-pha-ta”
Dâng Cha áo trắng ơn hòa giải
Thanh thoát hợp đoàn khải hoàn ca.
 
Cát Vàng
 
 
 
 
 
 
NGÀY TẬN THẾ
 
Thiên hạ đồn thổi về một ngày tận thế
Sẽ đến vào ngày cuối cùng của lịch Maya
Mốc của ngày huyền bí sẽ xảy ra
Trong những ngày cuối năm 2012
 
Biết bao lần, thiên hạ hoang mang
Mốc thời gian được tiên đoán đã đến gần
Nhưng điều đó đã không xảy ra như dự đoán
Chỉ là thử thách, con người yếu lòng tin
 
Với bạn! Người được sống trong nguồn ân sủng
Niềm tin có giúp bạn thoát khỏi hoang mang
Hay lo âu cho những thứ thuộc về thế gian
Nếu tận thế xảy ra thì chẳng có gì tồn tại?
 
Sự yếu đuối của con người là điều tất yếu
Nỗi hoang mang lo sợ làm lung lay niềm tin
Hãy thắp sáng ngọn đèn đức tin bằng lòng mến
Sống khoan dung và xa lánh những đam mê
 
Chúa sẽ đến trong ngày quang  lâm vinh hiển
Hãy chuẩn bị vì không biết ngày sẽ tới
Sự tận cùng của đời người hay ngày tận thế
Cũng trở nên bình thường với kẻ có niềm tin
 
Ngày tận thế khi nào cũng gần đến cả
Đến cả trong giấc mơ, tiềm thức mỗi người
Nhắc nhở ta hướng về cuộc sống ngày sau
Trong niềm tin phục sinh của Chúa Kytô.
 
Hoàng Công Nga
 
 
 
 
 
 
AVE MARIA – VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. 
8/12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 

 
Kính chào Mẹ , Nữ Vương đầy ơn phước,
đẹp tuyệt vời, hương mộc dược trinh nguyên.
Vết tội nguyên không lây nhiễm, tinh tuyền,
kỳ công Chúa uy quyền Ngài tác tạo.
 
Lạy Nữ Trinh đẹp xinh như ngọc bảo,
như vàng ròng tinh xảo trước Thiên Nhan.
Như trân châu tươi sáng cửa thiên đàng,
đẹp diễm lệ huy hoàng, ơn vô giá.
 
Phận nữ tỳ “Xin Vâng” lời đáp trả,
kéo Con Trời, Thiên Tử hạ cung son.
Sống kiếp người trong thân phận tình con,
tình thiên quốc sắt son cùng nhân thế.
 
Mẹ diễm phúc xinh tươi nhành thiên tuế,
ơn trinh thai trong trắng, Huệ Ly Băng.
Dưỡng nuôi Con Chúa Chí Thánh toàn năng,
thật vinh phúc Ya-vê, vĩnh hằng lòng cảm mến
 
Mẹ Vô nhiễm cất cao lời kính tiến,
linh hồn tôi dâng hiến Đấng Chí tôn.
Lòng tín trung trọn vẹn cả xác hồn,
vâng Thánh ý càn khôn, lời cảm tạ
 
Cùng với Con, Mẹ hiệp thông một dạ,
Hiến tế Chiên Con giá cứu chuộc ân tình.
Vẹn nghĩa tình dâng điệp khúc hy sinh,
hòa giai điệu trong Chương Trình Cứu Thế.
 
Lạy Nữ Vương, Mẹ khiết trinh diễm lệ,
xin giúp con chốn dâu bể cuộc đời.
xin chở che trước bão táp trùng khơi
luôn phó thác, tin yêu, lời trung hiếu.
 
Vô nhiễm thai. Ôi trái tim huyền diệu
thanh khiết tinh tuyền luôn tỏa chiếu yêu thương.
 
A.P Mặc Trầm Cung

(63)

Bài viết liên quan

  • (0)
    THƠ TIN MỪNG CN XXXII TN-B Thứ bảy - 10/11/2012 20:43     THƠ TIN MỪNG CN XXXII TN-B ...
  • THI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-BTHI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-B (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-B Chủ nhật - 04/11/2012 16:01         ...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 103THI CA CẦU NGUYỆN 103 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 103 Thứ bảy - 23/02/2013 10:59     THI CA CẦU NGUYỆN 103 ...
  •  NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN (0)
    NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN Thứ hai - 17/09/2012 18:34        ...
  • Những truyền thống Lễ Phục SinhNhững truyền thống Lễ Phục Sinh (0)
    Những truyền thống Lễ Phục Sinh Thứ hai - 11/03/2013 21:32       Lễ Ph...
  • Thư giãn vui cườiThư giãn vui cười (0)
    Thư giãn vui cười Thứ hai - 01/04/2013 22:38     Thư giãn vui cười Người ta đ&atil...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: