THI CA CẦU NGUYỆN 129

THI CA CẦU NGUYỆN 129  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 22-30)

    Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'.

     Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

 

Đó là lời Chúa.

 

 

THI CA CẦU NGUYỆN 129

CỬA GIÊSU

(Lc 13, 22-30)

 

Chúa Cứu Thế dồn chân giảng dạy

Đường về Trời rực cháy yêu thương

Cửa Giêsu phía cuối con đường

Hẹp như Thánh Giá còn vương máu hồng

 

Đường tình Chúa ai không cảm thấu

Không thành tâm chiến đấu bỏ mình

Đức tin dang dở hành trình

Đứng ngoài cánh cửa van xin ích gì

 

Kitô hữu thực thi Lời Chúa

Quyết bền lòng qua Cửa Giêsu

Với Ngài hiệp nhất tâm tư

Chu toàn Thánh Ý đầy dư phúc lành

 

Thân phận con mỏng manh bèo bọt

Nguyện một lòng theo gót Giêsu

Dẫu cho đường hẹp mịt mù

Lòng con tín thác Giêsu hải hà

 

Lời Thiên Chúa ngang qua thành thị

Và làng mạc hoan hỉ lắng nghe

Đông Tây Nam Bắc tụ về

Dự Tiệc Nước Chúa tràn trề thánh ân

 

Nt. Bích Ngọc

 

 

DỰ TIỆC TRỜI

CN 21 TN C,  Lc 13, 22 – 30

 

Cứu độ sao lạnh lùng !

Ít người thời cánh chung ?

Trả lời những vấn nạn

Kết qủa ngày sau cùng

 

Bất hạnh cho tương lai

Thương ôi ! hết những ai

Nước Trời không phấn đấu

Tội nghiệp phải đứng ngoài

 

Cánh cửa cài then rồi

Nào ai biết các ngươi

Tống giam vào địa ngục

Phán xét tới ngày thôi !

 

Thực thi cho  mọi thời

Cửa rộng khốn chơi vơi

Cửa hẹp khó khăn bước

Nhưng vui  sống thảnh thơi

 

Vào tham dự tiệc Trời

Đón nhận vâng nghe Lời

Dòng tộc không phân biệt

Người người khắp mọi nơi

 

Yêu thương chẳng đổi dời

Lương giáo được lời mời

Công bố toàn thiên hạ

Đến mau dự Tiệc Trời

 

Lm. Khuất Dũng sss

 

 

 

 

 

DỰ TIỆC NƯỚC CHÚA

(13, 22-30)

Trên đường tiến tới Thành Đô

Rảo qua khắp chốn tung hô Tin Mừng

Người kia tỏ dấu ngập ngừng

Phải chăng được cứu, đếm từng ngón tay ?

Chúa rằng nhớ kỹ điều này

Phải qua cửa hẹp theo Thầy từng giây

Nhiều người chen lấn vào đây

Nhưng không qua được, vì hay coi thường

Đến khi chủ đã lên đường

Cửa cài, then đóng, khôn lường mở ra

Vẳng nghe có tiếng từ xa

Ta không nhận biết là ai các người

Những kẻ gian ác biếng lười

Lui đi cho khỏi tiếng cười thế gian

Các ngươi sẽ thấy tiền nhân

Tiên tri, tổ phụ, hiện thân chầu Trời

Cùng người từ khắp muôn nơi

Hân hoan dự tiệc Nước Trời vinh quang

 

Lm. Vĩnh Tiến

 

 

CỬA HẸP

Lc 13, 22-30

Rằng lớn xác ôi thôi khó lọt

Sống bao lâu ký cóp làm chi

Đeo vô kéo nặng hơn chì

Nếu mong thanh thản quẳng đi là vừa

Nhưng thói đời thưòng ưa được cả

Thế cho nên tất tả ngược xuôi

Có năm lại muôn thêm mười

Của ăn, của để trêu ngươi, khoe giàu

Có chức quyền đè đầu cưỡi cổ

Rồi xem thường bé nhỏ nhân gian

Khác chi ăn hại phá tàn

Khó qua”Cửa Hẹp”, Thiên Nhan sao vời ?

Phù vân cả ấy thời cần tránh

Nếu một mai mong lãnh nước trời

Thì mau sám hối người ơi

Bỏ đàng tội lỗi học đời hiền lương

 

Cứ thẳng thắn đường đường chính chính

Và chân thành chỉnh khúc quanh co

San bằng tất cả nống gò

Y lời thánh cả Tiền Hô loan truyền

Sống cuộc đời như Chiên Hiến Tế

Đúng Tin Mừng, lời lẽ khôn ngoan

Kiên tâm học hỏi chu toàn

Đường về Thiên quốc, Cha ban an bình

Tung hô Chúa rộng tình cao cả

Đã đoái thương tôi tớ tín trung

Chúng con là kẻ khốn cùng

Một lòng kính tiến cúc cung tôn thờ

Từ Thanh Hà, 16-8-2013

 

 

 

ĐƯỜNG NÀO CON ĐI ?

Hãy tìm Cửa Hẹp mà vào !

Không lo vấp ngã đảo chao giữa dòng

Rộng đường tuy có thong dong

Thế nhưng dễ bị xiêu lòng đam mê

 

Phù hoa trăm sự ê hề

Khiếm cho lóa mắt, làm tê điếng hồn

Để rồi tự đó mất khôn

Đắm say trụy lạc mồ chôn đời đời

 

Sống sao khỏi bị nặng lời

“Ta đâu có biết các người là ai”

Đừng vin vào đã gặp Ngài

Hoặc từng nghe giảng, nhưng tai con lừa

 

Đừng như tiếng sấm, giọt mưa

Chảy qua đầu vịt quả thừa mà thôi

Nghe xong Lời lại trả Người

Khác chi hạt giống rải rơi bên đường

 

Làm mồi cho lũ chim muông

Nắng rang khô cháy, hạt ương lụn mầm

Cho con sớm mở rộng tâm

Tin Mừng con học, mê lầm mãi sao

 

Nguyẹn xin Chúa cả trời cao

Xin luôn tuôn đổ dồi dào hồng ân

Cho con sạch hết tội trần

Mai về Thiên quốc hưởng phần phúc vinh

 

Hợp cùng thần, thánh thiên đình

Tụng ca danh Chúa thỏa tình bấy này

Cậy trông nơi Chúa đêm ngày

Nhờ lời bầu cử qua tay Mẹ hiền

Từ Thanh Hà, 17-8-2013

 

 

 

“TỪ ĐÂU ĐẾN… ?”

Hỏi ta xem đến từ đâu

Và rồi lại hỏi đi đâu bây giờ ?

Thôi đừng gỉa bộ ngây thơ

Nhãn tiền ra đấy còn ngờ nữa sao

 

Bởi đâu chẳng được mời vào

Để cùng chung hưởng mân cao cỗ đầy

Vậy thời phải tính sao đây

Đứng lo chi cả theo Thầy mà thôi

 

Trước tiên phải sống y Lời

Tin Mừng rao giảng muôn nơi không từ

Quẳng đi ấy cái đời tư

Tự cao,ghen ghét, thói hư, cửa quyền

 

Tham lam, bất chính bạc tiền

Phải làm sao sống như chiên hiền lành

Một lòng tôn kính thánh danh

Ba Ngôi Một Chúa chí thành, chí tôn

 

Ngài là Chúa tể càn khôn

Hi sinh hóa bánh nuôi hồn chúng sinh

Cứu ta thoát khỏi u minh

Đưa về Thiên quốc hiển vinh muôn đời

 

Từ đâu nay hẳn rõ rồi

Từ Cha nhân ái thương người trầm luân

Mong ta cải quá, tư tân

Muốn qua Cửa Hẹp phải cần hi sinh

 

Cho con sớm liệu sửa mình

Cậy nhờ Đức Mẹ đồng trinh chuyển cầu

Chỉ con để biết vều đâu

Hợp cùng chư thánh được chầu Thiên nhan

Từ Thanh Hà 19-8-2013

 

 

 

LỐI HẸP

Con hỏi Chúa lối nào về Thiên quốc?

Ngài trả lời chỉ đường hẹp mà thôi

Đường thênh thang đưa chân theo mưu chước

Bước lạc loài vạn lối con chơi vơi

 

Con hỏi Chúa nẻo đường lên núi thánh

Có phải nghìn vất vả lắm gai chông

Bước gập ghềnh chân con không vững mạnh

Làm sao cầm chén đắng để xin vâng

 

Con lại hỏi tại sao Ngài lựa chọn

Sống hy sinh giữa nhân thế bạc tình

Trao tin yêu để rồi bị bội phản

Yêu con người, lại bị người đóng đinh

 

Con theo Chúa tìm con đường hạnh phúc

Có phải đường rộng mở sống yêu thương

Giữa oán thù đo bằng lòng nhẫn nhục

Giữa thiệt hơn chỉ biết sống khiêm nhường

 

Xin Chúa ban cho con lòng nhân ái

Để yêu đời, dù đời chẳng hiểu con

Để trung thành dù gặp nhiều bạc đãi

Để cười vui dù thân xác mỏi mòn

 

Con xin Chúa cho con lòng can đảm

Biết cho đi, không đòi hỏi đáp đền

Biết hy sinh không bao giờ chán nản

Biết nhân từ không toan tính thiệt hơn

 

Con chỉ mong một đời theo chân Chúa

Dù đường dài núi Sọ gập ghềnh xa

Sống giữa đời bằng tình yêu chan chứa

Lối hẹp theo Ngài hát khúc hoan ca

 

Thanh Hương

 

 

 

CUỘC CHIẾN ĐẤU KỲ LẠ

Người ta chiến đấu giành phần thắng

Còn con chiến đấu giành phần thua

Thua đi những tính toán ganh đua

Thua đi thật nhiều lòng ghen ghét

 

Người ta chiến đấu giành phần lớn

Còn con chiến đấu giành phần nhỏ hơn

Nhỏ hơn những tham vọng thấp hèn

Co lại lòng kiêu căng tự mãn

 

Người ta chiến đấu trèo lên đỉnh

Còn con chiến đấu…xuống thẳm sâu

Danh vọng quyền lực xin đổi trao

Bước xuống tận cùng trong tự hạ

 

Người ta chiến đấu giành tất cả

Con xin chiến đấu để cho đi

Cho đi mà không tính toán gì

Cho đi thật nhiều lòng thương mến!

 

Chúa ơi, từng ngày xin bãy đến!

Chiến đấu cùng con trong gian nan

Cuộc chiến dẫu khó khăn muôn vàn

Có Chúa cùng đi con vững bước

Song Lam, 23/8/2013

 

 

LỐI HẸP

(Lc 13, 22-30)

Chúa dắt con đi vào lối hẹp

Con cứ dùng dằng chẳng muốn theo

Con ngại đường lên dốc xuống đèo

Cực nhọc chông gai và sỏi đá

 

Con thích…bước xuống đời vội vã

Thênh thang đường rộng bao người qua

Nhiều lối đi riêng đầy cỏ hoa

Đi chi đường hẹp mà vất vả

 

Chúa dắt con đi qua lối hẹp

Con cứ chần chừ chẳng muốn đi

Con sợ phải từ bỏ chia li

Để lại đam mê và dễ dãi

 

Đường trần thập giá con sợ hãi

Đòn roi tủi nhục đầy gian nan

Bỏ lại sau lưng bao giấc mộng vàng

Bước đi cùng Chúa…uống chén đắng

 

Chúa muốn con đi vào ngõ vắng

Vắng tiền, vắng của, vắng đam mê

Trút đi bao cay đắng ê chề

Đường hẹp dẫu khó…con nhẹ bước

 

Chúa ơi, xin hãy dìu con bước!

Hãy đỡ nâng con khi yếu hèn

Hãy vực con dậy giữa đêm đen

Quyết đi cùng Ngài…qua lối hẹp

 

Song Lam, 22/8/2013

 

 

 

VÀO NƯỚC CHÚA TÂM HỒN QUẢ CẢM

(Lc 13, 22-30  *  CN21- TNC)

Vào Nước Chúa tâm hồn quả cảm

Cửa hẹp mà bảo đảm tương lai

Thương Dân Chúa giảng công khai

Thưởng người chiến thắng phúc ai sống Lời

 

Sa-lem Mới đẹp ngời hi vọng

Nhãn cha ông dù lọng hư danh

Ta không hề biết các anh

Uy quyền thẩm phán gian manh loại trừ

 

Giê-su đến nhân từ dung thứ

Hiểu lòng người tình tự khúc nôi

Mụt ung phải nặn lấy cồi

Tình Cha nghiêm khắc bồi hồi dạy con

 

“Cùng ăn uống” miếng ngon thưởng trước

“Từng nghe Lời” chức tước uy nghi

Tin Lời bác ái thực thi

Thì tên con được khắc ghi trên trời!

 

Đẹp Tổ Phụ sáng ngời ngôn sứ

Đông tây nam bắc dự tiệc mừng

Việc lành dân ngoại tụng xưng

Trở thành Dân Chúa tưng bừng phục sinh

 

Chọn cửa hẹp hành trình chén đắng

Nhận tình đầu cố gắng thặng dư

Giúp con hiến trọn tâm tư

Thực thi Ý Chúa an thư cậy Ngài

 

Cát Vàng- 15/7/2013

 

 

 

ĐƯỜNG  HẸP

(Mt 7,13-14; Lc 13,24)

Giê-su đường hướng lạ đời

Đi vào cửa hẹp mà mời thiết tha

Trời cao đất thấp giao thoa

Tự tình mạc khải Ngài là Đường Đi

 

Lòng người Chúa chẳng lạ chi

Tinh thần minh mẫn xác lì u mê

Lòng người khắc khoải lối về

Trăm năm chiến đấu vọng quê từng giờ

 

Thật thà sa cảnh bơ vơ

Am tường Ngài hiểu lòng ngơ ngác buồn

Chạnh thương gió thổi đúng luồng

Đức Tin Phép Rửa sáng nguồn Thánh Linh

 

Đường đau thương đỉnh nhục hình

Giương cao trần trụi mũi đinh lưỡi đòng

Cuối đường mộ mới chờ mong

Chúa Cha nâng dậy trinh trong hương lành

 

Đường vui mộ mở trời thanh

Thang trời thánh giá đường lành thiên thu

Thang trời chính Chúa Giê-su

Nối trời với đất khiêm nhu đường về

 

Tạ ơn đường hẹp tình quê

Hy sinh khổ chế tràn trề hồng ân

Con nên môn đệ thiết thân

Đường tình yêu Chúa linh ân nhiệm mầu

 

Cát Vàng- 15/7/2013

 

 

 

 

LÁCH CỬA HẸP

(Lc 13, 22-30; CN 21 TN C)

 

Cố lách cửa hẹp mà vào

Kiên trì chiến đấu, lẽ nào buông xuôi

Vất vả để có Nước Trời

Nhiều kẻ gục ngã…đời đời khổ đau

Chủ nhà khóa cửa trước sau

Nhiều người cố gắng chen nhau xin vào

Chủ rằng: đừng có ồn ào

Bạn từ đâu đến, lao xao thế này?

Cút đi khuất mắt ta ngay

Quân bất chính đã đến ngày khổ thân!

Xin ông thương xót đôi phần

Chúng tôi cùng chủ nhiều lần uống ăn

Phố phường còn in dấu chân

Nghe ngài giảng dạy cho dân Nước Trời

Xin hãy cứu vớt chúng tôi

Nghiến răng,khóc lóc …khổ đời ngục sâu!

Người chót hết lên hàng đầu

Kẻ tiên phong lại u sầu cuối đuôi

 

Đỗ Văn

 

 

 

 

 

CHÚA LUÔN THA THỨ

(Lấy ý sách Tông đồ công vụ)

Sao các ngươi mãi cứng đầu

Phớt lờ lề luật, ngập sâu tội tình

Luôn chống lại Đấng Uy Linh

Tổ tiên phản kháng coi khinh Con Người

 

Bắt ngôn sứ giết, nhạo cười

Chỉ vì tiên báo khắp nơi Tin Mừng

Một Đấng Công Chính oai hùng

Sẽ sinh ra giữa đêm đông khó nghèo

 

Các ngươi căm ghét hò reo

Giết con Thiên Chúa, xác treo lưng đồi

Lề luật giữ ngoài miệng môi

Lòng dạ ác thú rình mồi dưới trăng

 

Vinh quang Thiên Chúa vĩnh hằng

Chiếu soi rộng khắp-hải đăng biển đời

Giê-su con một Chúa Trời

Vẫn thương tha thứ kiếp người đa đoan

Đỗ Văn

 

 

 

 

CỐ LEN CỬA HẸP

Trên đường có kẻ hỏi Ngài:

“Những người được cứu chỉ vài, phải không?”

Chúa rằng: “Chiến đấu gắng công

Phải qua cửa hẹp mới trông được vào

Kẻo khi cửa đóng, ôi chao!

Bấy giờ mới gõ đời nào mở cho

Còn nghe Chủ mắng, thẹn thò

Cút đi khuất mắt hỡi lò bất nhân

Đông tây nam bắc dự phần

Các ngươi chung phận Ác thần vực sâu

Thế nên kẻ chót nên đầu

Kẻ đầu xuống chót, thức lâu đêm dài!”

 

Hỡi người nhập Đạo sớm mai

Anh là đầu hết không sai chút nào

Coi chừng anh chẳng được vào

Dự tòng chiều tối ngọt ngào qua anh

Đây thời thuận tiện riêng dành

Cố len cửa hẹp thực hành khôn ngoan

Rồi khi cửa đóng hoàn toàn

Dự phần gia nghiệp nhập đoàn vinh quang.

 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

 

 

 

NƯỚC TRỜI QUA CỬA HẸP

 

Bé cho tay vào hũ

Vốc một nắm kẹo to

Tay rút hoài không được

Mẹ cười: Con buông bỏ

Chỉ lấy một viên thôi…

 

Cửa thiên đàng hẹp lắm

Đừng mang vác gian tham

Đừng gánh gồng danh lợi

Đâu kiêu căng phách lối

Đâu mê đắm phù hoa

Sao len qua được cửa?

Phải buông bỏ cái tôi

Phải chiến đấu mà vào

Nước Trời qua cửa hẹp

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

 

 

 

KHI CHỦ CÒN MỞ CỬA

Khi cửa mở còn đương

Lúa chung cỏ một nương

Cơ hội còn rộng khắp

Rộng hẹp đó, hai đường.

 

Cửa hẹp, lối đi ngay

Thênh thang cửa rộng này

Đường rộng vào Hỏa Ngục

Cảnh giác kẻo mai ngày!

 

Đấy kẻ chót lên đầu

Đầu thành chót, nhiệm mầu

Khi Chủ còn mở cửa

Hãy tận dụng ân sâu

 

Giữa thế giới phù vân

Biết phân biệt giả chân

Ngày cửa thiêng đóng lại

Hưởng vĩnh phúc Thiên thần

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

 

 

 

 

QUA CỬA HẸP

(Lc13.22- 30)

“Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”

Chúa dạy con học biết lối vào

Thiên đường vĩnh phúc thanh cao

Tin Mừng Chúa hứa con nào dám quên…

 

Ý cửa hẹp là nền công phúc

Hãy khôn  ngoan tỉnh thức trông chờ

Chờ ngày Chúa gọi bất ngờ

Vượt qua cửa Tử tới bờ Tình Thương…

 

Có những kẻ theo đường tục hóa

Ngã gục ngay trước cửa Thiên Đình

Vì mang tội lỗi đầy mình

Phải đày tới chốn ngục hình thảm thương

 

Có những kẻ sống đời tiêu cực

Nghĩ rằng ta, chính thức hữu danh

Chẳng lo sống đạo thiệt tình

Làm sao xứng đáng hiển vinh muôn đời

 

Chúa cho biết: người thời Cựu Ước

A pra ham, I sắc, Tiên Tri

Biết bao vị thánh xưa kia

Mọi người có mặt chẳng hề thiếu ai…

 

Vinh quang Nước Chúa muôn đời…

 

Thế Kiên Dominic

 

 

 

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN & SỐNG ĐẠO

(Kính góp ý ngày họp mặt TCCN 3,4/9/2013)

 

Thi ca sống đạo cũng vui say

Cầu nguyện ý thơ đủ giãi bày

Lòng mến tha nhân làm của lễ

Dâng lên Thiên Chúa, phúc  ân đầy…

 

Văn hóa tình thương nhủ chúng ta:

Truyền thông, sứ vụ phải thăng hoa

Lập công tu đức mong bền chí

Trần thế phù du sớm vượt qua

 

Kho tàng tài liệu của thi ca

Giáo Hội khuyên răn, dạy chúng ta:

Kinh Thánh soi đường và chỉ lối

Tin Mừng rao giảng phúc an hòa

 

Sáng tác thơ văn giúp chính mình

Món ăn sống đạo thật ngon lành

Sau đem kính góp đoàn văn hữu

Chia sẻ niềm vui, tỏ nhiệt tình…

Thế Kiên Dominic

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH YÊU LÀ QUÀ TẶNG

Ai bảo em sẽ là người đến trước

Trong Nước Người, Đất Nước của tình yêu

Nếu lòng Cha không xót thương em nhiều

Trang dáng ngọc diễm kiều nhờ tha thứ

 

Em đã có một hồng nhan quá khứ

Bước giang hồ đường trần thế thênh thang

Ngục trầm luân cánh cửa đã mở toang

Chừng mất tất ân lộc vàng cứu rỗi

 

Em đã có bốn mùa vui trong tội

Chẳng bao giờ nhớ tới một mùa xa

Chưa từng nghe chút lòng chạnh lệ sa

Người yêu ấy, ở nhà thương với nhớ

 

Đường em đi hoa dương trần rộ nở

Kẻ đón người đưa, ô lọng, ngựa xe

Thoáng hồng nhan mây tím nhạt nghiêng che

Chưa ngộ nổi đường về nguồn vui thật

 

Em cứ tưởng không bao giờ đánh mất

Ngày vui đời đêm khoái lạc phù vân

Có ngờ đâu chỉ một phút tần ngần

Chưa vội biết đã tan thành tro bụi

 

Ai bảo em được hồng ân cứu rỗi

Khi cuộc đời là lối rộng thênh thang

Xin tạ ơn Lòng Thương Xót rỡ ràng

Rộng tay đón ả giang hồ ngũng ngẵng

 

Và em hiểu tình yêu là quà tặng

Lối hẹp đời về biển mặn yêu thương

Lòng Xót Thương bao la quá đại dương

Cả rác rưởi mười phương về trẩy hội

 

ả giang hồ, Vũng Tàu 20-8-2013

 

 

 

BUÔNG 2

Em gọt cái tôi nên nhỏ lại

Cho vừa lối hẹp đến trời cao

Em dũa cái tài thành bé tí

May ra mới lọt cửa mà vào

 

Em bớt hành trang ngày một xíu

Cho đỡ cồng kềnh bước thấp cao

Em bỏ phù vân luôn bận bịu

Mới hay nhẹ bước đến chừng nào

 

Em bại cánh tay thèm nắm níu

Ngộ mình dại dột khát hư không

Em đốt tiêu tan muôn trí hiểu

Chỉ còn một phó thác trinh trong

 

Em mất tuổi tên, rồi mất tất

Cả người em tưởng rất yêu thương

Em chết chính mình nơi bụi đất

Để về quê thật cõi thiên hương

 

Nơi ấy vĩnh hằng thanh tịnh lắm

Người mơ chẳng bước lối khiêm cung

May mắn em giang hồ bịp bợm

Trời yêu ai khốn khổ bần cùng

 

Mang tiếng đi sau em đến trước

Ai người dè bỉu chuyện em chi

Em chẳng biết gì ngoài yêu cả

Yêu đời công chính thản nhiên đi

 

Thiên hạ khối người tìm hạnh phúc

Chẳng ra, vì ước lối thênh thang

Ai dại gì mang cây thập tự

Lần theo lối hẹp đến thiên đàng

 

Chúa biết con khùng điên quá đỗi

Tin Lời Chúa hứa chẳng nghi nan

Bỏ tất gian trần, xin cứu rỗi

Đóa hồng tàn vội giữa mùa xuân

 

Bởi có cần chi trong thế giới

Khi chưa nắm chắc Nước Thiên Đàng

Xin Chúa cho con thôi tiếc nuối

Vui buông mọi sự cõi phù vân…

ả giang hồ, 21-8-2013

 

 

 

 

 

NHỚ

Nhớ cái hôn đầu tiên rất tinh tuyền

Lên hoa cỏ, đất hiền Mẹ Thiên Chúa

 

Nhớ nụ cười ngất ngây trên đồng lúa

Chín vàng bông hương ngào ngạt thánh ân

 

Nhớ niềm vui bên biển Mẹ trào dâng

Con sóng vỗ chút bâng khuâng mục tử

 

Nhó lời yêu nối dài trang tình sử

Dâng đoàn chiên cho Mẹ Thánh khoan dung

 

Nhớ bài ca cung tiến Đấng Vô Cùng

Niềm tín thác, lòng thủy chung tuyệt đối

 

Nhớ tâm tình khiêm cung mà sôi nổi

Giữa rừng thiêng mùa trẩy hội Tà-pao

 

Nhớ bàn tay tuôn phước lộc trời cao

Ban thánh chức dạt dào nguồn yêu mến

 

Nhớ lời kinh khẩn cầu mùa cung hiến

Bao tâm hồn, bao thánh điện nguy nga

 

Nhớ niềm thương hoa niên tuổi ngọc ngà

Mời Thánh Linh sáng soi đường cứu rỗi

 

……

 

Nhớ ơi nhớ! Bốn năm tình chưa nguội

Vẫn nồng nàn như thuở mới yêu nhau

 

 

 

 

Hồ Giang A, 24-8-2013

(Mừng kỷ niệm 4 năm Giám Mục Phan Thiết của Đức Cha Giu-se, 2009-03-9-2013)

 

 

 

 

 

XUỐNG

Ngài đã đem Nước Thiên Đàng xuống đất

Nước của Sự Thật, Nước của Bình An

Một Tình Yêu đã mở lối Thiên Đàng

Cho ai thành tâm theo Ngài tiến bước

 

Đức khiêm cung mãi luôn là mực thước

Nước Thiên Đàng cho kẻ trước, người sau

Chỉ khiêm cung người mới biết yêu nhau

Như Ngài đã vì yêu nên bước xuống

 

Chỉ khiêm cung mới thứ tha vô lượng

Tội kiêu căng cao ngất ngưỡng trời mây

Chỉ khiêm cung mới chấp nhận đọa đày

Động lòng Cha mở ngày hồng cứu rỗi

 

Chỉ khiêm cung mang thân đời phạm tội

Cho tội nhân biết sám hối quay về

Chỉ khiêm cung mới to nhỏ tỉ tê

Người phản bội tràn trề niềm thương xót

 

Chỉ khiêm cung mới có lời yêu ngọt

Dịu lòng đời đã trót kiếp hư thân

Chỉ khiêm cung mới tỏ đức khoan nhân

Mở kho thánh cho bần dân cơ khổ

 

Chỉ khiêm cung mới chịu mình sụp đổ

Để dựng xây trời đất mới vinh quang

Chỉ khiêm cung mới kéo cả Thiên Đàng

Xuống trần giới ban bình an muôn thuở

 

Nước Thiên Đàng chẳng xa xôi đâu đó

Cửa Thiên Đàng đang rộng mở chờ ai

Đức Giê-su, Đấng Cứu Rỗi nhân loài

Mời tất cả hát bài ca vinh thắng

 

Bài ca khiêm cung chính Ngài viết tặng

Bằng cả cuộc đời thầm lặng yêu thương

Hương Nam, Vũng Tàu 20-8-2013

 

HÀNH HƯƠNG

Cuộc đời là chuyến hành hương

Người đi phải chọn đúng đường mà đi

 

Mỗi bước đi, một chia ly

Sao còn tiếc nuối những gì đã qua

 

Trăm ngã rẻ, vạn lối hoa

Đâu là đường thật, đâu là đường gian?

 

Cầu chi đường rộng thênh thang?

Ước chi tay xách, túi mang nặng nề?

 

Buông đi cho nhẹ mà về

Quê hương đích thực là quê trên trời

 

Theo đường Thánh Giá ai ơi

Theo Người bước xuống, cùng Người mà lên

Bằng lòng xóa tuổi, xóa tên

Yêu Người khao khát ở bên cạnh Người

 

Xin đừng chậm trễ, rong chơi

Kìa Người đã mở Cửa Trời vinh quang

 

Sao còn lưu luyến trần gian

Cửa trời  đóng lại còn mong được gì?

 

Chỉ vì cái thói cuồng si

 Mà đành thất bại chuyến đi đời mình?

 

Còn trong cõi đất phù sinh

Mau an tâm chọn đường tình Chúa đi

 

Mỗi bước đi, một chia ly

Xin lòng can đảm, kiên trì Chúa ơi

 

Lần theo lối Chúa lên đồi

Hoan ca hạnh phúc một đời hành hương

Hương Nam, 22-8-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

Chiều buông mây tím lưng non

Tôi buông nhịp thở héo hon phận người

Chẳng còn chi nữa trên đời

May ra còn kịp một lời van xin

 

Bao năm rồi, tôi vẫn tin

Có ngày dừng lại hành trình trần gian

Mộng đời tất cả tiêu tan

Tình đời ngơ nguội bàng hoàng xót xa

 

Ngày vàng phiêu lãng phồn hoa

Đêm tàn bóng nguyệt lụa là phù vân

Một mình trong cõi bâng khuâng

Còn chăng một thuở  bước gần, bước xa

 

Chỉ còn bước một lệ sa

Van xin lòng Chúa thứ tha tội đời

Làm người lêu lỏng rong chơi

Quên ngày tàn lụi quên thời tương lai

 

Tạ ơn Chúa, phút giây này

Cho chiều rơi rụng hết ngày trần gian

Mở lòng con, dẫu muộn màng

Còn hơn con phải lỡ làng thiên thu

 

Trong tay còn lại nửa xu

Tin, yêu, trông cậy Giê-su nhân lành

Mỗi chiều mỗi xuống thật nhanh

Giờ con đã hiểu mong manh phận người

 

Tạ ơn Chúa, ban tuổi đời

Giúp con buông bỏ một thời phù vân

Xin Người mở lượng khoan nhân

Cho con vào cửa dự phần trường sinh

Ba Chuông, 23-8-2013

 

 

 

 

ĐƯỜNG LÊN NÚI

Đường lên núi hay lối về thượng giới

Sỏi đá buồn như đứng đợi trơ vơ

Bước chân đi nghe nặng trĩu hồn thơ

Lối hẹp quá, Chúa ơi, con quỵ ngã

 

Đời trần gian ai cũng thèm thư thả

Sao lại là con, lệ sầu lả chả rơi

Sao lại là con, tan nát tơi bời

Đêm khuya vắng muốn tàn hơi cô độc

 

Theo lối hẹp đã bao lần con khóc

Nửa chừng xuân lời mời mọc dễ thương

Từ chối thôi, cho trọn nghĩa yêu đương

Mà nuối tiếc giữa lưng chừng vô định

 

Xin giúp con ơn thành tâm trung tín

Tình yêu Ngài luôn phủ kín đời con

Cho niềm vui ngời sáng ánh sắt son

Con phó thác xác hồn trong tay Chúa

 

Một đời yêu không bao giờ tàn úa

Cái chết đời là cánh cửa trường sinh

Nước vinh quang cho ai dám hiến mình

Vì hạnh phúc, an bình cho nhân loại

 

Xin giúp con luôn hân hoan thư thái

Bước theo Ngài lối hẹp chỉ vì yêu

Cứ cho đi cho mất mát thật nhiều

Đời nhỏ lại, cho tình yêu rộng lớn

….

 

Ba Chuông, 19-8-2013

 

 

 

 

THỨ HAI XXI/TN/C

Giả hình

(Mt 23, 13-22)

 

Khốn cho những kẻ giả hình

Bề ngoài bóng bẩy, tụng kinh, kêu mời

Ngăn đường, cấm cửa Nước Trời

Gọi người, mình lại à ơi không vào

 

Nhớ rằng Thiên Chúa ngọt ngào

Yêu thương hiện diện ngự trào khắp nơi

 

 

 

THỨ BA XXI/TN/C

Chân thành

(Mt 23, 23-26)

 

Giả hình nộp thuế từng ly

Công bình bác ái bỏ đi chẳng làm

Mưu toan nuốt cả lạc đà

Chỉ trừ con muỗi kể ra việc lành

Ai ơi hãy sống chân thành

Ưu tiên giữ lấy lòng thanh thoát đời

 

 

 

THỨ TƯ XXI/TN/C

Giả hình

(Mt 23, 27-32)

 

Giả hình như mả tô vôi

Bề ngoài trắng đẹp, trong hôi vô cùng

Tổ tiên chém giết lung tung

Các người bôi bác, lạnh lùng kêu ca

Hãy mau ăn ở thật thà

Từ trong tư tưởng đến ra thực hành

 

 

THỨ NĂM XXI/TN/C

Hãy sẵn sàng

(Mt 24, 42-51)

 

Chúa rằng hãy sẵn sàng luôn

Khi nào Người đến mặn nồng đón ngay

Bấy giờ chủ tớ đổi thay

Ông quỳ phục vụ tận tay từng người

Phúc thay những kẻ giữ lời

Giới răn Chúa dạy cả đời chẳng nan

 

 

THỨ SÁU XXI/TN/C

Mười Trinh Nữ

(Mt 25, 1-1,3)

 

Mười cô đi đón một chàng

Nửa đêm tiếng gọi vội vàng dậy mau

Năm khôn đèn sáng trong tay

Tiến vào dự tiệc vui say bên chàng

 

Người ơi luôn hãy sẵn sàng

Bất ngờ Chúa đến nhẹ nhàng đón ngay

 

 

THỨ BẢY XXI/TN/C

Trung Tín

(Mt 25, 14-30)

Chủ trao đầy tớ gia tài

Năm, hai, một nén, triển khai sinh lời

Ông về tính số từng người

Những ai làm tốt, nhận lời ngợi ca

 

Tín trung mọi việc từ xa

Hãy mau vào hưởng vinh quang Nước Trời

 

Lm. Vĩnh Tiến

(49)

Bài viết liên quan

  • THI CA CAU NGUYEN – 130 – CN 22 TN C (0)
      THI CA CAU NGUYEN - 130 - CN 22 TN C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14).            ...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 126 (0)
        THI CA CẦU NGUYỆN 126 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 13 – 21)       &nbs...
  • Thi ca cầu nguyện 132 (0)
      (Số 132) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-32).         Khi ấy, nh...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 133 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 133   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 1-13)       Khi ấy, Chúa Giê...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 139 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 139            Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, th&igrav...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 137 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 137 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 1-8)           Khi ấy, Chúa Gi&eci...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi