thơ tình

Thơ tình

Thiên thu mai

Z

Đúng hẹn trăng lại lên

Trăng trải mình trên ngàn mai

Thảm cỏ

Càn khôn gọi mời

Sương lạnh đêm yên

Thoang thoảng gió

Trăng mai nghiêm lay tình hát

Đỉnh phù vân còn đó

Trái cấm tròn

Trên băng ghế đá bên hàng hoa

Dấu chân bước

Bóng Thiên Thần trỗi dậy gieo Niềm Tin

Hạt giống Chúa

Oằn sai Ơn Cứu Độ

Nẩy mơ yêu

Trên Mười Bốn Chặng Đàng

Lời Kinh vẳng

Mù khơi thiện nguyện

Buông xuôi chìm

 Ấm lã một mùa trăng

Thả cho bay

Hồn xác hỡi thiên thu mai

Đời lữ khách

Đường về thôi xa mấy

Túy Nga 2009

 

Thơ Tình

Lá hư không

***

Em vẫn thế

Ngọt ngào vai thơm phức

Nghiêng gánh tình

Tay vớt lá hư không

Lá hư không

Gân vô thường đan kín

Đóa kỳ tình

Từng cánh rớt bay mau …

*

Anh ở đâu

Em ngồi thêu áo tím

Từng nụ hồng

Mối chỉ giẫy tim nông

Cành gai nhọn

Khăn tang nhầu chim hót

Thánh Vịnh ngân

Dạ khúc vẫn bàng hoàng

*

Em vẫn thế

Dịu dàng đêm đơn lẻ

Truất gánh tình

Tay ném lá hư không

Thân áo tím

Tang tím lòng trời tím

Lá hư không

Thập giá dắt nẻo về .

TúyNga 2009

 

 

Cây thập tự giá

Nơi Anh không viết truyện

Là bài thơ Em xin đăng

Bài thơ mang hình cây thập tự giá

Đem cắm chỗ có "Chặng Đàng …”

Tình Anh là thân gỗ thẳng đứng

Tình Em là khúc gỗ chấp ngang

Hai đứa mãi dính liền nhờ đinh đóng

Đau khổ nặng nhọc cùng chia đôi

Tiến gần ôm cây thập tự giá

Cách xa đau xót giá thập hình

Anh bây giờ có nghe thấy

Kinh thống hối đoạn đọa đày

Cây thập tự giá mình ơi!

Này mồ hôi và này Máu Chúa

Tuôn đổ Cứu trần gian

Ôi! Giấm chua thay nước lã

Nghẹn ngào – Em: Tội nhân!!

Túy Nga 2009

 

Trái mơ tiên

Lên non hái trái mơ tiên

Ai như là Chúa đứng trên dốc đồi

Chúa ơi sao Chúa lại ngồi

Ở nơi vắng vẻ ít người trông xa

Cô đơn tận gốc trời già

Yêu con Chúa gọi thật là ngộ chưa

Ngộ đời tỉnh giấc sớm trưa

Tâm không lòng trống gió mưa chi là

Thôi đừng buồn nữa Chúa à

Con dâng Chúa trọn thơ ca đỉnh đồi

Hoàng hôn rưng rức đây rồi

Con vềChúa ở trên đồi quạnh hiu

Cảm ơn vòm lá chắt chiu

Gió đưa lá hát nẩy yêu mơ tình

Một vùng trời đất lặng thinh

Tình con tình Chúa tình mình Chúa ơi …

Trái mơ tiên chín rộ đồi

Hái dâng Chúa hết Chúa cười lên đi

Chúa cười bên đứa ngu si

Nải hồng con quảy bước đi ngoái nhìn…

TN 2009

(14)

Bài viết liên quan

  • Thơ TìnhThơ Tình (0)
    Thơ tình Thiên thu mai Z Đúng hẹn trăng lại lên Trăng trải mình trên ngàn mai Thảm cỏ C&agr...
  • THI CA CẦU NGUYỆN 129 (0)
    THI CA CẦU NGUYỆN 129   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 22-30)     Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua cá...
  • Thi ca cầu nguyện 132 (0)
      (Số 132) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-32).         Khi ấy, nh...
  • THI CA CAU NGUYEN – 130 – CN 22 TN C (0)
      THI CA CAU NGUYEN - 130 - CN 22 TN C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14).            ...
  • (0)
    Thi ca cầu nguyện Tin Mừng CN III NC số 99   Thi ca cầu nguyện Tin Mừng CN III NC số 99 Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Qu&...
  • BÀI THƠ: TỨ MẠT CA. Một áng thơ Công Giáo đặc sắc (0)
    BÀI THƠ: TỨ MẠT CA. Một áng thơ Công Giáo đặc sắc PHẦN I TỨ MẠT CA 01- Thong dong ngẫm nghị sự đời Lấy trong kinh huấn...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi